Công An ta là con đẻ của nhân dân Khầu hiệu ấy nay cần xem xét lại Nói là vậy song làm thì không vậy Khi họ coi dân chúng tựa kẻ thù Dân xuống đường chống bọn cướp Tàu phù Họ đáp lại bắng dùi cui, đấm đạp Người yêu nước họ coi là tội ác Đấu tranh ôn hòa họ bảo quấy rối an ninh Họ vì ai khi đàn áp biểu tình Ai chỉ đạo họ bắt giam dân chúng Đạp vào mặt dân, khiêng người như khiêng lợn Công an viên hành xử kiểu côn đồ Tưởng có quyền là đánh đấm tha hồ Và chửi bới và nói năng thô bỉ…
Ăn lương của dân lại chống dân như thế Hỏi còn gì tư cách của Công An Đừng để dân mất hết cả lòng tin Chớ bôi nhọ cả chính quyền, chính phủ…
Hỡi những kẻ lòng lang và dạ thú Đang cúi đầu quỳ mọp trước Bắc Kinh Hãy nhớ rằng quần chúng rất công minh Biết rất rõ quân Việt gian nghịch tặc… Hãy dừng lại những hành vi tội ác Hãy ăn năn quỳ gối trước nhân dân Chấm dứt ngay những hành động lỗi lầm Kẻo sấm sét sẽ có ngày bùng nổ…
Sài Gòn 23/7/2011 Búa Đinh. |