Web Google
left_Left
TRANG CHỦ
Về tác giả Trần Nhương
Thơ
Truyện
Tản văn
Văn học nước ngoài
Tin văn và...
Bầu bạn góp cổ phần
Tôi có ý kiến
Viết về Trần Nhương
Cùng vui
Khúc kha khúc khích
Thư giãn video clip
Tư liệu nhà văn
Trần Nhương giới thiệu
Poems
Tài liệu tham khảo
Gallery
Quản trị
111
10061805
Home
Tin văn và...
MỘT CHÁU GÁI VÀ MỘT CÔ GÁI
Trần Nhương
 

  
Trong buổi tuần hành tưởng niệm các chiến sĩ ngã xuống vì bảo về Hoàng Sa, Trường Sa hôm 24-7-2011 tôi thấy có một cháu học sinh và một cô gái. Tấm ảnh này tôi ghép hai người vào chung một tấm ảnh để bạn đọc chiêm ngưỡng.
 
Cô cháu gái chắc đang học lớp 6 lớp 7 gì đó, khăn quàng đỏ thắm trên vai. Cháu chưa đủ lớn, cánh tay giơ lên đả đảo trông khẳng khiu, chưa có bắp.  Thương lắm cháu gái ơi. Lẽ ra cháu không phải xuống đường biểu thị lòng yêu nước nếu như người lớn dám vì đất nước hơn. Thế mới biết lòng yêu nước không phân biệt già trẻ, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Cháu đi hôm nay nhắc nhở bao nhiêu người lớn các bác phải làm gì vì đất nước này. Cảm ơn cô bé quàng khăn đỏ. Chắc cháu luôn tâm niệm lời Bác Hồ dạy Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Chỉ có bọn thù địch mới không yêu Tổ quốc, không yêu đồng bào cháu gái nhr.

Xin các đại biểu Quốc hội đang họp hãy nhìn hình ảnh này để nâng cao trách nhiệm với đất nước, bởi vì các vị đại biểu của gần 90 triệu dân đất Việt..
 
Còn cô gái ấy, áo dài trắng, băng Hoàng Sa, Trường Sa vắt chéo người, thoạt nhìn tưởng cô là hoa hậu, á hậu gì đó. Cô là Trịnh Kim Tiến. Cô đang đại tang cha nhưng không thể không xuống đường.
. Cha cô là Trịnh Xuân Tùng đã bị một viên CA quận Hoàng Mai đánh gãy cổ và sau đó giam tại trụ sở công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (HN). Cuối cùng, ông đã qua đời ngày 8 tháng 3 năm 2011 tại Bệnh viện Việt - Đức. Hôm nay, cô gác nỗi đau mất cha, xuống đường cùng đồng bào Hà Nội biểu tình phản đối TQ. Đây là lần thứ 5 cô tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội. Tà áo trắng và gương mặt sáng rờ rỡ, dáng đi hiên ngang làm cho bao phóng viên nước ngoài thi nhau chụp ảnh. Bà Trưng, Bà Triệu ngày xưa cũng dẹp thù nhà lo nợ nước, Cái chết của cha cô hiện nay vẫn chưa được làm rõ cũng không biết vì sao. Gần đây cô đã làm đơn kêu cứu lên những nhà lãnh đạo Hà Nội và cao hơn. Chia sẻ với cô những đau đớn và vô cùng cảm ơn cô đã làm cho nhân dân không xấu hổ với hào khí Đông A...
 

Thứ hai ngày  25/7/2011  
Quay lại trang trước
CÁC BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC :
'Không để Trung Quốc tự tung tự tác trên Biển Đông'
Nói dối Thủ tướng liệu có bị "trảm"
Đơn kêu cứu gửi cụ Lê Hiền Đức
10 triệu lời cám ơn bạn đọc
Gặp gỡ nhân 49 năm ra trường
Tôi trực tiếp quan sát vụ đánh nhà báo
Bí thư (Tỉnh Ủy) Quảng Đông: « Đảng Cộng sản Trung Quốc không mang lại hạnh phúc cho dân »
Khi nhà báo bị đánh
Buổi ra mắt tiểu thuyết "Ngang trời mây đỏ" của Ngọc Bái
Tổng thống "bình dân" công khai tài sản
Thư mời tham dự Tọa đàm thơ Dương Kiều Minh
Hội Luật gia Việt Nam lên tiếng vụ nhà báo VOV bị hành hung
Văn học công nhân và người lao động
Một việc làm thiếu văn hóa
Giám đốc Công an Hưng Yên mong hai nhà báo VOV thông cảm
right_right
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
CÂU NÓI BUỒN NHÁT TRONG TUÂ..
CÁ THÁNG TƯ
HUYỀN THOẠI TẮM TIÊN TÂY BẮC
ANH BA SÀM TÁI NGỘ
ĐÔI NÉT KỂ VỀ MÌNH
10TRUYỆN NGẮN CỰC NGẮN CỰ..
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: G..
PHỎNG VẤN NHÀ SỬ HỌC LÊ VĂN LA..
BẢN TIN CỦA TTX VIỆT NAM
NHÂN THỂ DỮ TÂM KINH (人体与心泾)
 
 
 
Footer
  Bản quyền thuộc về Trần Nhương
  Website :trannhuong.com - trannhuong.net -
                  trannhuong.vn - trannhuong.com.vn

  * Đã được đăng ký tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam. * Đã đăng kí tên miền quốc tế tại Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCNVN
  Mọi liên hệ xin gửi qua Email Trần Nhương: truongnhan_hnv@yahoo.com hoặc trannhuongcom@ymail.com
Thiết kế