Web Google
left_Left
TRANG CHỦ
Về tác giả Trần Nhương
Thơ
Truyện
Tản văn
Văn học nước ngoài
Tin văn và...
Bầu bạn góp cổ phần
Tôi có ý kiến
Viết về Trần Nhương
Cùng vui
Khúc kha khúc khích
Thư giãn video clip
Tư liệu nhà văn
Trần Nhương giới thiệu
Poems
Tài liệu tham khảo
Gallery
Quản trị
116
10136918
Home
Cùng vui
RANH NGÔN
Em Giai
 

 (theo ANTG)

- Đối với chân dài, các đại gia chỉ là những máy ATM di động
- Nếu được nhận tiền vì chuyện gì thì đó cũng là công việc.
- Để bớt đi tai nạn giao thông thì không nên rót rượu cho đàn ông và không nên rót xăng cho đàn bà.
- Ai cũng bảo rằng quyền lực và tiền bạc làm hư con người nhưng không ai từ chối đích thân kiểm chứng lại chân lý này.
- Sợ không còn trẻ nữa, đó là dấu hiệu đầu tiên của tuổi già..
- Người càng có trọng lượng trong xã hội thì càng nặng nề trong giao tiếp.
- Uống chúc sức khỏe cũng giống như đánh nhau vì hòa bình.
- Tuổi xuân qua đi, sự ngu ngốc đang đến gần..
- Người đàn bà nào cũng tin rằng hai nhân hai bằng năm nếu biết cách khóc lóc hoặc làm mình làm mẩy đúng kiểu..
- Ngốc nhất là đánh giá thằng ngốc là thằng ngốc.
- Nửa đời đầu để tự hỏi mình có năng lực gì, nửa đời sau để tự hỏi, có ai cần tới năng lực ấy hay không.
- Người ta hay nói dối chỉ vì không ai muốn nghe  sự thật.
- Đồ vật (không phải đồ cổ) càng cũ càng rẻ, trí tuệ càng già càng đắt.
- Có một bạn gái, thì hãy nghĩ rằng có thể có nhiều hơn; có một vợ, thì hãy nghĩ rằng có thể có ít hơn.
- Nụ cười làm đẹp con người như tiền làm đẹp cái ví.
- Chuyện tiếu lâm hay thì ngay cả người không hiểu gì cũng bật cười khanh khách.
- Giá trị của bạn trong con mắt xã hội không phải ở số tiền bạn có, mà ở số tiền bạn tiêu
- Để được luôn nhớ tới, hãy vay tiền rồi quên trả.
- Phụ nữ không chỉ yêu mà cả nghĩ cũng bằng tai.
- Đôi khi cuộc đấu tranh chống tham nhũng làm giảm số lượng các vụ đút lót nhưng lại làm tăng dung lượng của chúng lên.
- Người anh minh luôn lắng nghe người thông minh và luôn làm ra vẻ đang nghe những kẻ ngốc nghếch.
- Nguyên mẫu thường làm bản sao khó chịu.
- Đại tá không giỏi nếu đôi khi không muốn lại trở thành trung úy.
- Im lặng là vàng nên hòn đất nào cũng chẳng biết nói năng.
- Trí tuệ, đó là não cộng với khả năng động não.
- Tiền có thể không mang lại hạnh phúc nhưng chắc chắn sẽ làm cho sự bất hạnh của chúng ta trở nên dễ chịu hơn.
- Người có tính thực tế không quan tâm đến việc cốc còn đầy hay vơi mà chỉ chú ý đến trong chai còn nhiều hay ít rượu.
- Có loài hoa mà ngay cả ong cũng chẳng thiết đậu.
 

Thứ bảy ngày  20/8/2011  
Quay lại trang trước
CÁC BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC :
Tách tách nhập nhập
Sáng kiến tuyệt vời
Nỗi lòng cụ chủ
Ngu lâu
Các quan Hưng Yên tài thật
Xin đừng chặt thêm
Đầu vào ...đầu ra
Bố yêu con mà
Năm cán bộ ưu tú
Gừng già nêu ý kiến
Họ nhà Cuội
Giương đông kích tây
Xin chào bà con nông dân
Thi nối thơ
Do.. vì ..của..
right_right
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
CÂU NÓI BUỒN NHÁT TRONG TUÂ..
CÁ THÁNG TƯ
HUYỀN THOẠI TẮM TIÊN TÂY BẮC
ANH BA SÀM TÁI NGỘ
ĐÔI NÉT KỂ VỀ MÌNH
10TRUYỆN NGẮN CỰC NGẮN CỰ..
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: G..
PHỎNG VẤN NHÀ SỬ HỌC LÊ VĂN LA..
BẢN TIN CỦA TTX VIỆT NAM
NHÂN THỂ DỮ TÂM KINH (人体与心泾)
 
 
 
Footer
  Bản quyền thuộc về Trần Nhương
  Website :trannhuong.com - trannhuong.net -
                  trannhuong.vn - trannhuong.com.vn

  * Đã được đăng ký tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam. * Đã đăng kí tên miền quốc tế tại Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCNVN
  Mọi liên hệ xin gửi qua Email Trần Nhương: truongnhan_hnv@yahoo.com hoặc trannhuongcom@ymail.com
Thiết kế