Đạo học ngày nay mới lạ lùng Các trường Đại học mở tứ tung Thi nhau hạ điểm câu người học Thỏa sức vung tiền kéo thí sinh!
Các cháu Mầm non rõ khổ thân Nộp đơn chen chúc thức thâu đêm Trường tư “chém đẹp”, dân nghèo chịu, Công lập vòng veo, loại thứ dân!
Ai thích làm sang, muốn có bằng Mát- tơ (Master), Tiến sĩ… chuyển nhà băng: Của nội, tiền ta vài trăm triệu, Bằng ngoại, đô – la mấy chục ngàn!
Mấy bác mua bằng được thăng quan Đầu tư chức lớn, lắm lộc dân… Ra thế, kim tiền là thống soái, Thảo nào, đạo học hóa hàng rong! 28/8/2011
|