Web Google
left_Left
TRANG CHỦ
Về tác giả Trần Nhương
Thơ
Truyện
Tản văn
Văn học nước ngoài
Tin văn và...
Bầu bạn góp cổ phần
Tôi có ý kiến
Viết về Trần Nhương
Cùng vui
Khúc kha khúc khích
Thư giãn video clip
Tư liệu nhà văn
Trần Nhương giới thiệu
Poems
Tài liệu tham khảo
Gallery
Quản trị
64
10151953
Home
Khúc kha khúc khích
MỞ MẮT TO RA
Dưa Lê
 


( Gửi ngài Nghị gật “IQ CAO” khóa XII )

.
Trung Quốc tạm ngừng các dự án đường sắt sau tai nạn nghiêm trọng
(Dân trí – 02-10-2011) - Bộ Đường sắt Trung Quốc vừa quyết định tạm ngừng các dự án đường sắt sau vụ tai nạn tàu cao tốc hôm 23/7 - một động thái được cho là sẽ tác động đến các tập đoàn nước ngoài tham gia dự án xây dựng đường sắt của Trung Quốc.
   
  Nhân sự kiện này xin gửi “Ngài” Nguyễn Tiến Cảnh nguyên ĐBQH (Tỉnh Hà Nam) khóa XII, mấy vần thơ sau đây: 
.
Gửi ông “Cánh Tiển” – Hà Nam
Ông vẫn đi làm hay đã …hưu non!?
Ghế gung còn, mất, mất còn…
“I = Q” trong óc có “mòn” nhiều không?
Xem ra cũng tội thân ông
“I = Q” cao tít mà  không “xẩu” gì!
Đi họp khi cúi, lúc quỳ
Dưng mà “lổi tiếng” I-Q -cao -vời!
Quyết làm “cao… tốc” lên Trời
Đến khi biểu quyết giơ thời…hai tay!
Ông rằng: Nó phi như bay
Chỉ cần nháy mắt đến ngay Thiên Triều!...
IQ cao phải biết…liều
Pắc - Kin họ đã bao nhiêu là…Tầu!...
Về vườn chưa được bao lâu
“Cao tốc” bên Tầu lộn cổ biết chưa?...
Mời ông mở mắt to ra
IQ, thôi cũng để mà chơi chơi!...
Bên kia họ cũng dừng rồi
Riêng ông nổi tiếng một thời…IQ !...
Mời bạn bè đến “khao” đi
Lưu danh “Cánh Tiển” IQ…để đời!                                                                                         .
2-09-2011
DL

Chủ nhật ngày  2/10/2011  
Quay lại trang trước
CÁC BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC :
Hóa ra ông Bí…
Chuyện lạ ở Bộ Giao thông vận tải
Quân ta đánh quân mình*!
“Uống nước nhớ nguồn”!?
“Ấy” và…không “Ấy”…
Ụ nổi và U chìm
Hoan hô anh Ninh*
Các anh ơi nỡ lòng nào?..
Chùm kkkk của Dân Việt
Chúc mừng bác Nhương Trần!
Lạ Văn Giang
GS. Phan Huy Lê: "Bổ sung ngay Trường Sa, Hoàng Sa vào sách giáo khoa"
Hai bài khúc khích của Dưa Lê
Nhận mặt...dùi cui
Bắt nó “nôn” ra
right_right
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
CÂU NÓI BUỒN NHÁT TRONG TUÂ..
CÁ THÁNG TƯ
HUYỀN THOẠI TẮM TIÊN TÂY BẮC
ANH BA SÀM TÁI NGỘ
ĐÔI NÉT KỂ VỀ MÌNH
10TRUYỆN NGẮN CỰC NGẮN CỰ..
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: G..
PHỎNG VẤN NHÀ SỬ HỌC LÊ VĂN LA..
BẢN TIN CỦA TTX VIỆT NAM
NHÂN THỂ DỮ TÂM KINH (人体与心泾)
 
 
 
Footer
  Bản quyền thuộc về Trần Nhương
  Website :trannhuong.com - trannhuong.net -
                  trannhuong.vn - trannhuong.com.vn

  * Đã được đăng ký tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam. * Đã đăng kí tên miền quốc tế tại Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCNVN
  Mọi liên hệ xin gửi qua Email Trần Nhương: truongnhan_hnv@yahoo.com hoặc trannhuongcom@ymail.com
Thiết kế