Từ đầu năm đến nay, bệnh “Chân, tay, miệng” phát sinh và lây lan trên nhiều địa phương và đã có hàng nghìn người mắc, một số đã bị tử vong, chủ yếu là các em nhỏ tội nghiệp! Lẽ ra “bệnh” này phải “tiến công” vào đối tượng người lớn vì ở lứa tuổi này “chân, tay, miệng”bọn họ mới cực “mất vệ sinh” và đáng bị bệnh này trừng phạt!
Vậy có thơ rằng : . Chém cha cái bệnh oái oăm Kẻ đáng mắc bệnh lại…không việc gì! Một là những kẻ quyền uy Miệng thì “ăn bẩn”- Tay thì móc, moi… Chân thì luồn lọt khắp nơi Làm gì “ăn” nấy nó xơi tỳ tỳ! Hai là bọn chẳng ra gì Kẻ đi trấn lột, thằng thì lưu manh… Không làm mà chỉ máu…ăn Nó chui khắp cả mọi ngành, mọi nơi… Sao không quật chúng chết tươi Để “Chân-Tay-miệng” nó cười, nó khua… Ba thằng chụm lại…”thi đua” Thì Bụt cũng chêt, thì Chùa cũng tan! Thương cho lứa tuổi măng non Chui vào Bệnh viện bệnh còn đuổi theo! Rủi ra có chết còng queo Cuối năm “Tổng Kết” vẫn treo…Bảng vàng! Nhất ngành Y tế Việt Nam Diệt “Chân – Tay – Miệng” tiếng vang toàn cầu!... . 7-10-2011 DL |