Bộ trưởng Thăng: Tôi sẽ đi chung xe cho vui Thứ Tư, ngày 19/10/2011, 17:43 (Tin tuc) - Xung quanh việc Hà Nội đề xuất thay đổi giờ làm, giờ học, trao đổi với báo giới sáng 19-10, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết: “Tôi cũng luôn sẵn lòng đi xe chung với các cán bộ khác, được như thế sẽ rất vui. Tùy theo lịch làm việc, tôi cũng bố trí đi làm bằng xe buýt, hôm nào mà đến cơ quan Bộ để làm việc thì cũng đi bằng xe buýt, còn hôm nào đi họp ở Trung ương thì thôi”. Xin có mấy vần thơ vui: . Ve vẻ vè ve Xin có bài vè “Ngợi ca”…Bộ trưởng Ông rất…thời thượng Không khoái xe con Chỉ thích lon ton Trèo lên…xe buýt Sáng ăn “qua quýt” Một ổ bánh mỳ (Trứng kẹp “ba-tê” Hay là xúc xích)… Xếp hàng lấn, huých Khi bước lên xe Mất thấy, tai nghe Bàn dân thiên hạ Bà con vất vả Mỏi miệng kêu ca Tục tĩu văng ra Khi xe…đến chậm… Hay bị “đánh dậm” Móc túi hết tiền Tức đến…phát điên Thở dài, vuốt ngực Cho qua cơn tức Khi đến cơ quan Không bị “phê”oan Cuối năm “Sổ vàng” Lao động Tiên tiến!... * Hoan hô Bộ trưởng Gương mẫu, đầu tầu Dù khó đến đâu Chung tay “tháo gỡ” Sai lầm một thuở Nay quyết sửa xong Trên dưới một lòng Noi gương…Bộ trưởng! Anh nào “ngang bướng” Cất chức, hạ lương Mở thênh thang đường Không còn ách tắc Từ Nam, tới Bắc Thông suốt một lèo Cả nước hò reo Hoan Hô…Bộ trưởng! Vỗ tay!!!... . 19-10-2011 DL
|