“Muốn tự do thì đừng làm lãnh đạo”. TT - Ngày 19-10, trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Đinh La Thăng cho biết việc ra văn bản yêu cầu cán bộ lãnh đạo ngành giao thông không chơi golf là văn bản nội bộ, nhằm tăng cường sự tập trung làm việc trong tình hình khó khăn hiện nay. Dư luận đang bàn ra tán vào về văn bản của Bộ GTVT về “cấm” CB trong ngành chơi Golf. Có ý kiến cho là “trái luật”… Nhân chuyện này DL xin góp nhời bằng mấy vần thơ sau:
Ơ hay! Nhà Ông Thăng này Lên chức mấy ngày ông “Quyết” lung tung! Hẳn ông muốn thành “Yêng hùng” Nên ông cấm đoán “tứ tung ngũ hành”! Người ta bỏ núi “tờ xanh” Gom nghìn ha đất mới thành…sân Golf Mặc ai chết thiếu lỗ…chôn Mặc dân mất đất méo mồm kêu la Cứ theo ý thích người ta Sân golf nhan nhản vẫn là…xây thêm?! Quan trên đang khát, đang thèm Các vị sẵn tiền đang khoái…sân Golf Vậy mà ông lại “Cấm” luôn Rõ là “trái luật” khôn hồn… rút lui!... . 20-10-2011 DL
|