left_Left
Home
Bầu bạn góp cổ phần
DÂN BẮC KẠN QUÊ TÔI ĐI KIỆN Dương Thuấn
Thấy hồ Ba Bể từng ngày bị bồi lấp Những người dân quê tôi làm đơn đi kiện Họ gửi đơn lên người đứng đầu chính phủ Hai tuần sau có một tờ giấy trả lời: “Bộ Môi trường và Ủy ban tỉnh Bắc Kạn sẽ kiểm tra” Dân hí hửng cho rằng quả này chúng bay sẽ chết Đâu có ai ngờ chờ tháng này sang tháng khác Rồi chẳng bao giờ có kết quả kiểm tra Dân lại tiếp tục gửi đơn lên thủ tướng lần nữa Lần này dân lại tiếp tục nghển cổ chờ... Chờ từ khi rặng hồng ngâm vừa nở hoa Rồi hồng thành trái đem ngâm ăn đã hết Bây giờ lại đến mùa mận đào nở hoa Cũng chẳng thấy thủ tướng gửi thư cho... Người ta cứ kháo nhau tại sao lại thế Lần trước thủ tướng gửi cho nhanh cơ mà... Có một số người hiểu biết hơn thì nói: Lần trước thủ tướng nhanh vì sắp bầu khóa mới Bây giờ bầu cử đã xong thì không có rồi a... Bọn lâm tặc mặc sức phá vườn Quốc gia Ba Bể Bọn chủ mỏ quen chính phủ tha hồ lấp hồ Ba Bể Sông Năng quanh hồ bị đào lấy quặng đục ngầu Hồ chẳng phải của nhà mình nhưng ai cũng xót xa Bao người dân Bắc Kạn lại làm đơn đem đến cho tôi Họ nhờ tôi chuyển đến người đứng đầu chính phủ Tôi đã chuyển đi mấy lần rồi nhưng vẫn thế... Vẫn ngày lại ngày đi qua, tháng lại tháng đi qua... Kiến đi kiện củ khoai, hồ Ba Bể có của ai đâu mà... Tháng 11 năm 2011
Thứ bảy ngày 26/11/2011
Quay lại trang trước
CÁC BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC :
right_right