Tối nay chúng tôi họp mặt tại nhà Hoàng Minh Tường để đón bạn Phạm Ngọc Cương từ Toronto Canada về. Hồi đầu năm Hoàng Minh Tường đã đến nhà Cương tại Toronto và đi chơi bát ngát. Tôi và Trung Trung Đỉnh thì đây là lần đầu gặp Cương. Nghe anh tâm sự nhiều điều và đau đáu về đất Việt. Anh đang tìm hiểu để có thể làm gì đó đóng góp cho nước mình dù nhỏ nhất. Nghe anh kể chuyện Canada nhiều chuyện nhưng tôi nhớ nhất chuyện nước ấy chấp nhận sự đa văn hóa, họ không biết anh từ đâu đến chỉ biết anh đã có mặt ở đây là công dân bình đẳng. Họ chỉ nghiêm cấm kì thì Dân tộc, kì thị Tôn giáo, Kì thị Lứa tuổi, kì thị Giới tính. Thế mới tuyệt vời. Chúng tôi ăn tối với nhau và tặng sách cho Phạm Ngọc Cương và Dũng. Hẹn nhau bao giờ đó có dịp gặp nhau tại Toronto...