Web Google
left_Left
TRANG CHỦ
Về tác giả Trần Nhương
Thơ
Truyện
Tản văn
Văn học nước ngoài
Tin văn và...
Bầu bạn góp cổ phần
Tôi có ý kiến
Viết về Trần Nhương
Cùng vui
Khúc kha khúc khích
Thư giãn video clip
Tư liệu nhà văn
Trần Nhương giới thiệu
Poems
Tài liệu tham khảo
Gallery
Quản trị
114
10177311
Home
Khúc kha khúc khích
NHỊP ĐÔI KK CỦA DƯA LÊ
Dưa Lê
 

TẾU TÁO VỚI LÃO…BÙI HOÀNG…
                        Dưa Lê  
           (Nhân đọc “Những câu vè về Thơ” trên TN.c) 

KHÔNG ĐỀ 1
.
Chớ nghe cái lão Bùi Hoàng…
Tám lần bị vợ “dí l.oàm” vào…Thơ!
Dại gì nghe lão ất ơ
Nó đọc nó lại…dí thơ vào…”l.oàm”!...

KHÔNG ĐỀ 2 
.
Thái Bình có lão Bùi Hoàng
Bát hứng “tiết vợ” ra làm…tiết canh
Phét là “tiết…chó nó tanh”
Bà con xì xụp ngon lành…OK!...
.
KHÔNG ĐỀ 3  
.
Cứ nghe cái lão Giả Cầy
Làm Thơ nhắng nhít có ngày…đi tu…
…huyền đau như xẻo mất…cu
Có khi mất ráo cả Cu lẫn l…”!!!...
.
10—11-2011
HÃY “YÊU” LẤY…”CHUỘT”!                                                                                             Dưa Lê

Giữa Thủ đô, sinh viên sống chung với chuột                                                                              Thứ bảy, 10/12/2011 10:01 (2sao.vn)                                                                                                                                                                               
Không phải trong những khu trọ ổ chuột, tồi tàn, ẩm thấp, không phải trong những dãy nhà đông đúc hôi hám, sinh viên tại khu nhà cao tầng – Kí túc xá Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội đang đối mặt với nạn chuột hoành hành. 
        Thơ rằng:
Bạn ơi! “Chuột” ở đâu xa
Nó sống nhung nhúc quanh nhà mình thôi!
Ra ngõ đã gặp “Chuột” rồi
Nó đi “xế hộp”, nó ngồi ghế cao?!
“Chuột” nào cũng giống “chuột” nào…
Món ăn khoái khẩu phong bao phong bì…
Ngày Tết ngồi thu…lì xì
Tờ xanh vài xấp, vàng thì mươi khoong!...
Bốn bề Nam - Bắc - Tây - Đông
Đất đai, biệt thự… “Chuột” không thiếu gì!...
…………
Thôi thì “yêu” lấy “Chuột” đi
“Mặt dầy mày dạn” có khi lại…giầu!...
.
10-12-2011
DL
 

Thứ bảy ngày  10/12/2011  
Quay lại trang trước
CÁC BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC :
Hóa ra ông Bí…
Chuyện lạ ở Bộ Giao thông vận tải
Quân ta đánh quân mình*!
“Uống nước nhớ nguồn”!?
“Ấy” và…không “Ấy”…
Ụ nổi và U chìm
Hoan hô anh Ninh*
Các anh ơi nỡ lòng nào?..
Chùm kkkk của Dân Việt
Chúc mừng bác Nhương Trần!
Lạ Văn Giang
GS. Phan Huy Lê: "Bổ sung ngay Trường Sa, Hoàng Sa vào sách giáo khoa"
Hai bài khúc khích của Dưa Lê
Nhận mặt...dùi cui
Bắt nó “nôn” ra
right_right
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
CÂU NÓI BUỒN NHÁT TRONG TUÂ..
CÁ THÁNG TƯ
HUYỀN THOẠI TẮM TIÊN TÂY BẮC
ANH BA SÀM TÁI NGỘ
ĐÔI NÉT KỂ VỀ MÌNH
10TRUYỆN NGẮN CỰC NGẮN CỰ..
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: G..
PHỎNG VẤN NHÀ SỬ HỌC LÊ VĂN LA..
BẢN TIN CỦA TTX VIỆT NAM
NHÂN THỂ DỮ TÂM KINH (人体与心泾)
 
 
 
Footer
  Bản quyền thuộc về Trần Nhương
  Website :trannhuong.com - trannhuong.net -
                  trannhuong.vn - trannhuong.com.vn

  * Đã được đăng ký tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam. * Đã đăng kí tên miền quốc tế tại Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCNVN
  Mọi liên hệ xin gửi qua Email Trần Nhương: truongnhan_hnv@yahoo.com hoặc trannhuongcom@ymail.com
Thiết kế