Web Google
left_Left
TRANG CHỦ
Về tác giả Trần Nhương
Thơ
Truyện
Tản văn
Văn học nước ngoài
Tin văn và...
Bầu bạn góp cổ phần
Tôi có ý kiến
Viết về Trần Nhương
Cùng vui
Khúc kha khúc khích
Thư giãn video clip
Tư liệu nhà văn
Trần Nhương giới thiệu
Poems
Tài liệu tham khảo
Gallery
Quản trị
109
10183189
Home
Tin văn và...
ĐỌC MẢNH GIẤY BẠC
Nguyễn Đăng Luận
 


Tiểu thuyết của Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Nhà xuất bản Hôị nhà văn cho ra mắt bạn đọc cuốn tiểu thuyết : “Mảnh Giấy Bạc” đúng dịp kỉ niệm 67 năm Ngày thành lập QĐNDVN. “Mảnh Giấy Bạc” viết về chiến sĩ tình báo. Điều có thể hình dung được công việc của một tình báo viên đầy mạo hiểm, họ đối mặt với quân thù hàng ngày hàng giờ, họ chấp nhận mọi sự hi sinh, kể cả sự hiểu lầm của gia đình, của đồng đội. Chiến công thầm lặng của họ trở thành những câu chuyện huyền thoại đi vào lịch sử đất nước. Đi vào văn học “Mảnh Giấy Bạc” là tiểu thuyết tình báo dày 300 trang, hấp dẫn bạn đọc ngay từ trang bìa là hình ảnh chiếc máy bay B52 đang bốc cháy, kéo theo dòng chữ tối mật (Topsecret). Gợi lại hình ảnh “bạc mệnh” của chiến dịch đánh phá Hà Nội băng B52 của đế quốc Mỹ.
Tiểu thuyết “Mảnh Giấy Bạc” hư cấu từ nguyên mẫu có thật: Đại tá Phan Mạc Lâm (Mạc Lâm) – nguyên chánh văn phòng Tổng Cục 2 người khai thác tài liệu, tin tức từ tù binh, hàng binh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ trong đó có bại tướng Pháp Đ. Catter và viên phi công Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội John Mắcken…. Với những cuộc đấu trí, đấu lý vô cùng căng thẳng để tìm ra những lời khai xác thực góp phần đắc lực phục vụ cho chiến đấu, chiến thắng của quân đội ta.
Tiểu thuyết “Mảnh Giấy Bạc” kể về những chiến công của đơn vị Mạc Lâm – Phòng khai thác tù hàng binh, một đơn vị nhìn bề ngoài không thấy gì đặc biệt của  nghề tình báo, bằng tài trí và sự thông minh đầy bản lĩnh, can trường của các chiến sĩ tình báo QĐNDVN đã dựng thành công một vở kịch để đưa kẻ thù vào thiên la địa võng của thế trận chiến tranh nhân dân. Bẳng chính mảnh giấy chứa tài liệu giả và diệu kế của Bộ Tổng tham mưu đã làm cho cuộc chiến B52 của Mỹ bạc mệnh, thất thế (số phận nữ gián điệp Mari Hương cũng như mảnh giấy bạc).
Tiểu thuyết “Mảnh Giấy Bạc” được viết ra từ lời kể của chiến sĩ tình báo, đại tá Phan Mạc Lâm lúc ông đang nằm trên giường bệnh. Tháng 7 năm 2010 ông đi vào cõi vĩnh hằng. Một số chi tiết, tên nhân vật được tác giả hư cấu, đổi tên theo yêu cầu của người đã khuất. Hầu hết các nhân vật trong tiểu thuyết chỉ được kể tiểu sử vắn tắt đủ để bạn đọc phác thảo chân dung, tính cách, năng lực, nghiệp vụ của cán bộ chiến sĩ tình báo- những anh chị bộ đội cụ Hồ trong đơn vị Mạc Lâm công tác. Họ đều trưởng thành từ thực tế chiến đấu. Họ sáng tạo trong mọi khó khăn. Chiến công của họ giản dị như chính cuộc đời họ.
Đọc “Mảnh Giấy Bạc” ta thấy một kho tư liệu sống bởi nhiều kinh nghiệm vẫn mang tính thời sự. Đọc kỹ, bạn sẽ cảm nhận được hơi thở của những chiến sĩ tình báo, những người âm thầm chiến đấu, hi sinh cho tổ quốc và rất hiếm khi kể về mình.
Tiểu thuyết “Mảnh Giấy Bạc” viết về đề tài chiến tranh. Nữ tác giả trẻ tuổi Nguyễn Thị Thu Thuỷ đã gửi đến các bạn một tác phẩm văn học giá trị chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, trong đó có những chiến công hiển hách của các chiến sĩ tình báo quân đội.
Nguyễn Đăng Luận

Thứ năm ngày  15/12/2011  
Quay lại trang trước
CÁC BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC :
Tấm ảnh ấn tượng nhất trong tuần
Chánh văn phòng UBND Hưng Yên nói về vụ nhà báo bị đánh
Quỹ hỗ trợ quảng bá văn học Việt Nam – văn học Nga
Chia buồn với nhà báo TBT báo An ninh thủ đô Đào Lê Bình
Về thông tin liên quan tới Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện trên CCB Việt Nam online
Hội ngộ bạn thơ trên hồ Tiên Sa
Thư của chị Nguyễn Thị Anh Thư gửi TBT báo Cựu chiến binh
Tắm tiên (tranh mới vẽ)
Cái nhìn sai lệch của Freedom House về tự do báo chí ở Việt Nam
Phạm Thanh Quy và những “triền đê” ngày càng lộng gió văn chương
Thông báo hạ bài viết
Nắng hè (tranh đập hộp)
Những bóng hồng trong nội các Pháp
Tọa đàm "Báo chí và văn chương cùng hướng tới giá trị nhân văn"
Chúc mừng các đồng nghiệp
right_right
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
CÂU NÓI BUỒN NHÁT TRONG TUÂ..
CÁ THÁNG TƯ
HUYỀN THOẠI TẮM TIÊN TÂY BẮC
ANH BA SÀM TÁI NGỘ
ĐÔI NÉT KỂ VỀ MÌNH
10TRUYỆN NGẮN CỰC NGẮN CỰ..
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: G..
PHỎNG VẤN NHÀ SỬ HỌC LÊ VĂN LA..
BẢN TIN CỦA TTX VIỆT NAM
NHÂN THỂ DỮ TÂM KINH (人体与心泾)
 
 
 
Footer
  Bản quyền thuộc về Trần Nhương
  Website :trannhuong.com - trannhuong.net -
                  trannhuong.vn - trannhuong.com.vn

  * Đã được đăng ký tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam. * Đã đăng kí tên miền quốc tế tại Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCNVN
  Mọi liên hệ xin gửi qua Email Trần Nhương: truongnhan_hnv@yahoo.com hoặc trannhuongcom@ymail.com
Thiết kế