Web Google
left_Left
TRANG CHỦ
Về tác giả Trần Nhương
Thơ
Truyện
Tản văn
Văn học nước ngoài
Tin văn và...
Bầu bạn góp cổ phần
Tôi có ý kiến
Viết về Trần Nhương
Cùng vui
Khúc kha khúc khích
Thư giãn video clip
Tư liệu nhà văn
Trần Nhương giới thiệu
Poems
Tài liệu tham khảo
Gallery
Quản trị
125
10183871
Home
Khúc kha khúc khích
ĐÁNG ĐƯỢC…LÊN PHIM!
Dưa Lê
 


Nữ tỉnh ủy viên bị cách chức:                                                                                                    
VnExpress.net vừa đưa tin: “ Sau nửa năm bị kiểm điểm vì vay nợ tiền tỷ, bà
Nguyễn Thị Kim Liên đã bị cách chức Tỉnh ủy viên, cách chức Phó giám đốc
Sở GD&ĐT Cà Mau”.
   Những tấm gương sáng của đảng viên đã từng được “lên Phim” như các tác
phẩm phim “Bí thư tỉnh ủy” rồi phim “Chủ tịch tỉnh” đã gây được tiếng vang
và có tác dụng giáo dục lớn về tấm gương hy sinh, tận tụy của đảng viên.Thiết
nghĩ: Với những “đảng viên” như vị “Tỉnh ủy viên”…vay nợ này có khi cũng
đáng để các Nhà văn, nhà biên kịch…cho… lên phim để dân coi mà tránh, âu
cũng đáng làm lắm chứ!?...
    Vậy có thơ rằng:
.
Cụ Văn Thảo đâu? *
Bác Đình Kính đâu?*
Hãy mau vào đất Cà Mau mà tìm…
“Điển hình” nữ Tỉnh ủy viên
Trùm vay nợ lãi ở miền Cà Mau!
Cộm cán nhưng vẫn thích giầu
“Điển hình”…tiêu cực hàng đầu đê vê  (đ/v)
Vay nợ lãi, giở ngón nghề…
Mượn danh “tỉnh ủy” dễ bề làm ăn!
Thôi thì “tứ đốm tam khoanh”
Mưu ma, chước quỷ ma lanh bịp đời!
Đàn bà dễ có mấy người
Leo cao. ém sẵn để rồi thành…ma!
Mụ này đáng mặt đàn bà
Nhân vật “tiêu biểu” để mà…lên phim!
……….
Mong “Nhà biên kịch” nhanh lên
“Phim” này chắc chắn chiều liền…trăm năm!
.
22.12-2011
DL
------------------------------------
*  Tác giả kịch bản của hai phim nổi tiếng về đề tài “Người tốt-việc tốt”.
 

CHUYỆN TÒA THÍCH NGHE…
“Thuật lại chuyện hiếp dâm tập thể cho tòa nghe coi”
           
              “Nhiều vị quan tòa, có lẽ do “bệnh nghề nghiệp”, tham gia xét xử
quá nhiều nên đã bị chai dần về mặt ý thức và cảm xúc, quên mất
rằng mình đang ở chốn công đường, từ đó phát ngôn rất tự nhiên
theo kiểu thuận miệng nói bừa, hoặc cứ để bị cáo, bị hại hồn nhiên
kể lại chi tiết vụ án với những từ ngữ thô tục”…
    Vậy có thơ rằng: 
.
Chuyện này Tòa cũng thích nghe *
Cứ kể thoải mái, càng nghe càng…vào!?...
Bị cáo “tình tang” thế nào…
Mấy đứa xông vào “bị hại” có…đau?
Chúng nó “ấy ấy” ở đâu ?...
Tòa cho kể lại có đầu có đuôi…
- Chúng nó “ấy ấy” xong xuôi
- Có cho “bị hại” tiền “bồi dưỡng” không?...
- “ Thưa Tòa bọn nó…lông nhông…
“ Ấy “ xong “bị cáo” cũng…không cho gì”!...
……………….
Tòa nghe tủm tỉm cười khì
“Hiếp dâm tập thể” cho đi…tù ngồi!...
.
22-12-2011
DL
----------------------   
*   Xem thêm chi tiết trên “nguoiduatin.vn” – 17-12-2011.
Bà Nguyễn Thị Hòa cùng Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trong lễ vinh danh 88 công dân chống tham nhũng tổ chức đầu tháng 9
 
 

Thứ năm ngày  22/12/2011  
Quay lại trang trước
CÁC BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC :
Khúc khích của Nguyên Hùng
Tình bằng…bỏ phiếu cho nhau…
Hóa ra ông Bí…
Chuyện lạ ở Bộ Giao thông vận tải
Quân ta đánh quân mình*!
“Uống nước nhớ nguồn”!?
“Ấy” và…không “Ấy”…
Ụ nổi và U chìm
Hoan hô anh Ninh*
Các anh ơi nỡ lòng nào?..
Chùm kkkk của Dân Việt
Chúc mừng bác Nhương Trần!
Lạ Văn Giang
GS. Phan Huy Lê: "Bổ sung ngay Trường Sa, Hoàng Sa vào sách giáo khoa"
Hai bài khúc khích của Dưa Lê
right_right
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
CÂU NÓI BUỒN NHÁT TRONG TUÂ..
CÁ THÁNG TƯ
HUYỀN THOẠI TẮM TIÊN TÂY BẮC
ANH BA SÀM TÁI NGỘ
ĐÔI NÉT KỂ VỀ MÌNH
10TRUYỆN NGẮN CỰC NGẮN CỰ..
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: G..
PHỎNG VẤN NHÀ SỬ HỌC LÊ VĂN LA..
BẢN TIN CỦA TTX VIỆT NAM
NHÂN THỂ DỮ TÂM KINH (人体与心泾)
 
 
 
Footer
  Bản quyền thuộc về Trần Nhương
  Website :trannhuong.com - trannhuong.net -
                  trannhuong.vn - trannhuong.com.vn

  * Đã được đăng ký tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam. * Đã đăng kí tên miền quốc tế tại Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCNVN
  Mọi liên hệ xin gửi qua Email Trần Nhương: truongnhan_hnv@yahoo.com hoặc trannhuongcom@ymail.com
Thiết kế