Web Google
left_Left
TRANG CHỦ
Về tác giả Trần Nhương
Thơ
Truyện
Tản văn
Văn học nước ngoài
Tin văn và...
Bầu bạn góp cổ phần
Tôi có ý kiến
Viết về Trần Nhương
Cùng vui
Khúc kha khúc khích
Thư giãn video clip
Tư liệu nhà văn
Trần Nhương giới thiệu
Poems
Tài liệu tham khảo
Gallery
Quản trị
160
10184350
Home
Khúc kha khúc khích
THƯ NGỎ GỬI CHỦ TỊCH TỈNH SÓC TRĂNG
Thư kí thời đại
 


Quan chơi cờ tướng 5 tỷ đồng mỗi ván bị bắt
Thứ bảy 24/12/2011 tác giả Thiên Phước
Trên:vnexpress.net
Có lần quan chức ngành giao thông vận tải ở Sóc Trăng ăn thua đến 5 tỷ đồng một ván cờ tướng. Mang nợ hàng chục tỷ không trả được, ông này bị xã hội đen dọa xử nên phải báo công an.
Tối 23/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Lèo (Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải) và ông Trần Văn Tân (Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe loại 3) để điều tra về hành vi đánh bạc.
Điều tra ban đầu nhà chức trách xác định, hai quan chức ngành giao thông vận tải này thường xuyên chơi cờ tướng với số tiền ăn thua mỗi ván rất lớn. Có lần hai vị này cược nhau mỗi ván 5 tỷ đồng và ông Lèo luôn bị ông Tân đánh bại. …
Quan Giao thông quá nhiều tiền 
Bởi thế đường xá triền miên tiêu điều
Vơ nhiều thoải mái chi tiêu
Thua cờ tiền tỷ mất nhiều… như không?
Dân thường xin hỏi các ông?
Tiền đâu lắm thế để ông chơi cờ
Tiền tỷ ông được ông thua
Vì thuê đầu gấu bây giờ lộ ra?
Hai ông chắc chắn hầu toà
Khuyên hai ông hãy khai ra bày đàn
Chỉ mặt một lũ quan tham
Việc giao không làm, chỉ thích ăn chơi?
Sâu mọt nay đã lộ rồi
Hết đời hống hách một thời quan tham

Giao thông tai nạn kinh hoàng???
Do bán bằng Rởm họ hàng người thân
Hỏi ông Giám đốc Trung tâm???
Ngồi làm giám đốc “ông măm” bao tiền
Để bao hậu quả ưu phiền
Người dân lương thiện “quy tiên chầu Trời”
Tham nhiều  ông thoải mái chơi
Ván cờ năm tỷ lạ đời xưa nay???
Hai hai tỷ chẳng ai hay???
“Cảm ơn đầu gấu” việc này lộ ra
Xin hỏi Chủ tịch Tỉnh nhà???
Quy hoạch cán bộ tà ma thế này???
Ai chịu trách nhiệm ở đây???
Chả lẽ nghiêm túc…kiểm điểm việc này…mãi sao???
Chuyển tiếp hai Bộ xem nào???
Giao thông & Nội vụ nên vào kiểm tra!!!???
24/12/2011
Thư ký Thời Đại

Chủ nhật ngày  25/12/2011  
Quay lại trang trước
CÁC BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC :
Khúc khích của Nguyên Hùng
Tình bằng…bỏ phiếu cho nhau…
Hóa ra ông Bí…
Chuyện lạ ở Bộ Giao thông vận tải
Quân ta đánh quân mình*!
“Uống nước nhớ nguồn”!?
“Ấy” và…không “Ấy”…
Ụ nổi và U chìm
Hoan hô anh Ninh*
Các anh ơi nỡ lòng nào?..
Chùm kkkk của Dân Việt
Chúc mừng bác Nhương Trần!
Lạ Văn Giang
GS. Phan Huy Lê: "Bổ sung ngay Trường Sa, Hoàng Sa vào sách giáo khoa"
Hai bài khúc khích của Dưa Lê
right_right
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
CÂU NÓI BUỒN NHÁT TRONG TUÂ..
CÁ THÁNG TƯ
HUYỀN THOẠI TẮM TIÊN TÂY BẮC
ANH BA SÀM TÁI NGỘ
ĐÔI NÉT KỂ VỀ MÌNH
10TRUYỆN NGẮN CỰC NGẮN CỰ..
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: G..
PHỎNG VẤN NHÀ SỬ HỌC LÊ VĂN LA..
BẢN TIN CỦA TTX VIỆT NAM
NHÂN THỂ DỮ TÂM KINH (人体与心泾)
 
 
 
Footer
  Bản quyền thuộc về Trần Nhương
  Website :trannhuong.com - trannhuong.net -
                  trannhuong.vn - trannhuong.com.vn

  * Đã được đăng ký tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam. * Đã đăng kí tên miền quốc tế tại Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCNVN
  Mọi liên hệ xin gửi qua Email Trần Nhương: truongnhan_hnv@yahoo.com hoặc trannhuongcom@ymail.com
Thiết kế