Bà Phó mới thật người sang Giáo sư Tiến sĩ luận bàn sâu xa Của bà ý rộng bao la Anh nào chưa biết cố mà nhập tâm. Dân chủ của cái nước Nam So với tư bản, vạn lần cao hơn: Đảng cử, dân bầu trúng luôn, Cử một, bầu một, hay hơn vạn lần... Dân đi bầu trăm phần trăm, Cử tri hấp hối, cũng hăng đi bầu! Quan trúng cử làm rõ lâu, Không như tư bản, thay nhau đều đều Các quan được dân quí yêu Tiền, vàng biếu tặng bao nhiêu không vừa... Nhà lầu, biệt thự ... khỏi mua, Muốn gì đã có người đưa biếu liền. Dân chủ cao, nên dân hiền, Nộp mọi khoản tiền moi đến dân đen, Dân chủ cao, dân thích chen Bốn, năm người bệnh như nêm một giường, Giẫm đạp, xin con vào trường, Qua đêm đến sáng, cầm đơn quay về!... Cho nên quan có bệnh gì Qua tư bản chữa, không thì chật thêm! Quan đành phải gửi con em, Qua tư bản học, dân thêm rộng trường...
Dân chủ nay cao tuyệt vời, Nhìn về “bốn sáu” (Hiến pháp 1946) lòng người ước ao...
20/12/2011 |