Thưa quý độc giả kính mến Mỗi độ xuân về, cả dân tộc ta háo hức chào đón cái tết cổ truyền. Trong những ngày cuối cùng của năm cũ, mọi công việc như bề bộn hơn, náo nức hơn để chuẩn bị cho năm mới bắt đầu. Qua Trang Bác Trần Nhương, Gió Phương nam xin cám ơn mọi người đã đọc thơ của GPN và xin vòng tay chúc mừng năm mới 2012. Hy vọng rằng đây là cái tết vun trồng cho những hạt mầm nhân ái, một mùa xuân an lành, một sự bắt đầu tràn đầy sinh lực, hạnh phúc và thịnh vượng!
Xuân Về Quê Em
Mây hồng che ô cỏ Áo trắng em tan trường Cây phượng vừa trốn học Màu lá xanh me non
Chim ca nghiêng nắng mới Gánh lúa nhanh về nhà Đất trời đang mở hội Trên cánh đồng quê ta
Nhạc rung trên phím đàn Cây nêu cười đón gió Thơ chờ câu đối đỏ Nàng xuân quá yêu kiều
Ơ tình xuân nho nhỏ Ngây thơ phút giao thừa Nụ hôn thơm củi lửa Bên nồi bánh chưng xanh
Xuân mặc áo mai vàng Váy xòe hoa ban trắng Đào hồng xinh môi thắm Cùng nhau vào hội xuân!
Rộn Ràng Mùa Xuân
Ô kìa nụ cười nghiêng say Đồng tiền làm duyên con gái Tuổi nào tay em vừa hái Để cho tóc mây bồng bềnh
Tình nào chờ ngày đan tay Tràn đầy như sông như suối Khói thơm đồng chiều lúa mới Gió về ôm choàng lên vai
Mùa xuân! Lá dậy thì xanh mươn mướt Mưa bụi đường lất phất bay Trời trong đàn chim én liệng Qua cầu đôi tà áo lụa Tình xuân nay đến bất ngờ
Mùa xuân! Gió rộn ràng nâng đôi cánh Tình yêu là bướm là hoa Đắm say vội vàng hoa nở Mùa xuân là em đâu đó Cười trong nắng bướm vờn bay Cười trong gió…gió xôn xao Cho bóng mùa xuân bay vào!
|