Sáng Mùng Một ở chùa Nam Đồng
Người đến chùa cầu tiền Kẻ đến chùa cầu chức Người lại đến cầu em…* Tôi không cầu thế được
Biết những cái cao ngất Là tiền- chức và em Tôi cầu những nhỏ xíu Như phận người phận mình !
Nhỏ xíu như ngọn đèn Có ngọn đèn thắp lửa Như búp sen trước cửa Trong bùn mà tĩnh tâm …
Chùa Bắc, sáng 1.1 Rồng *Thơ D.K.A
Vọng tháp chuông xứ giáo Thái Hà
Đầu xuân qua nhà thờ Gặp nữ tu rất trẻ Về viết được câu thơ Tháp chuông nhiều gió quá !...
Về nhà không ngủ được Dấu niềm vui vào xuân Mùa xuân cũng thao thức Như mình Và hơn mình…
Bắc , 1.1 Rồng
|