|
Năm nào vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch chúng tôi cũng về Hương Mạc Tiên Sơn Bắc Ninh giỗ họ Hoàng. Đó là quê bà xã tôi. Theo phả hệ thì họ Hoàng ở đây là một chi của họ Hoàng Đông Bình Bắc Ninh, một chi nữa ở Đông Ngạc, Từ Liêm Hà Nội. Họ Hoàng từ xa xưa đã có nhiều bậc chí sĩ và làm thượng thư các triều. Sau này nhiều vị tham gia Chính phủ như Hoàng Tích Chí, Hoàng Minh Giám...
Giỗ họ năm nào cũng được xem quan họ do trưởng họ thuê vê hát từ đêm 9 đến 10. Kể ra ăn chơi cũng tốn kém nhưng 1 năm con cháu khắp nơi tụ về nên tiền đóng góp cũng khá. Đây là một giá Bà chúa thượng ngàn mà Trần tôi ghi được... |