TNc: Đúng ngày Thơ, nhà thơ nhận được thơ tặng của nhà thơ. Cảm ơn nhà thơ Phan Cung Việt và xin giới thiệu cùng các bạn
Ngồi giữa Hội Văn Nhân Có một người bình dị Bốn Nhà trong một Nhà Văn-Thi-Pao-Họa-Sĩ
Người có chiếc Laptop Nhỏ xíu như bàn tay Và từ chiếc Láp ấy Triệu triệu người đắm say !...
Tôi nghển cổ thán phục Ngây nhìn chiếc Láp kia Nó cực kì nhỏ xíu Mà cực kì mê li…
Về nhà, tôi bắt chước Sắm một chiếc để chơi Rồi quen tay gõ máy Dòng-chữ-thần thảnh thơi
Lòng cám ơn một người Đa Nhà mà bình dị Trang mạng ấm tình người Đâu chỉ khoe chữ nghĩa !
Và người bình dị ấy Chính là Nhà-Trần-Nhương Tự đáy lòng tôi gọi : Cả-Bốn-Nhà-Chấm-Com
Bản Phè, xuân Thìn 2012 * Tôi viết bài thơ này để quý tặng và cám ơn trầnnhương.com.
|