(tặng bác Trần Nhương)
Hôm nay ngày mười bốn Mải lo việc cúng rằm Lại nghĩ hội thơ thẩn thường là ngày mười lăm.
Mình không là hội viên Nhà thơ, cũng không phải Nhưng năm nào cũng tới Thi vẽ cùng bác Nhương
Nhớ những hội thơ trước Trời nắng nóng chang chang Bác Nhương ngồi quệt bút Tranh bay ra từng đàn
Thấy mình qua, bác bảo Đây mới là họa chuyên Còn mình là nghịch bút Mình chỉ vẽ liên thiên
Là bác nói thế thôi Chứ tay nghề oách lắm Bao nhà thơ xếp hàng Để được vào tầm ngắm
Mang ra ôm giấy to Về chỉ còn cặp rỗng Trước mặt các nhà thơ Bóng bác cao lồng lộng.
Năm nay thơ họp sớm Lỡ dịp gặp bác Nhương Viết vài dòng chia sẻ Hẹn năm sau Cát tường!
(Mười bốn thàng Giêng-5/2/2012)
|