Tuổi Hợi sinh ở Kinh Môn (1) Người hay đến cái ...tâm hồn cũng hay Thợ báo nay lại thợ quay (2) Phim dài phim ngắn loay hoay ghi hình Bây giờ Muối đắng vì tình Vườn an lạc chẳng an lành mấy khi Người đàn ông bé nhỏ kia Sài Gòn bí quyết có gì tuyệt chiêu (3)
Hãng phim đang lúc về chiều Chống chèo chớ có lộn... lèo đấy nhe…
------- (1)- Nhà văn Nguyễn Xuân Hưng tuổi Hợi (1959) sinh tại Kinh Môn Hải Dương
(2)- Trước ông làm báo rồi về làm phó giám đốc Hãng phim Hội Nhà văn VN
(3)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của NXH
Website :Trannhuong.com: * Đã được đăng ký tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam. * Đã đăng kí tên miền quốc tế tại Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCNVN