Bãi cồn ngắn , dòng sông dài Sông đi để bãi nhớ hoài tháng năm !
Sông trôi , bãi thổn thức nằm Nhớ sông , bãi ngóng bao năm mỏi mòn !
Nhấn chìm , vẫn tấm lòng son Sông đi ra biển , bãi còn chờ mong !
Sớm chiều bãi xoả tóc hong Hương thơm lan toả đọng trong sông dài !
Trải mình địch hoạ , thiên tai... Chờ trông sông lúc hôm mai có về !
Bãi hoà xanh cỏ bên đê Hồn theo sông chảy giữa quê yên lành !
Bãi đang vò võ năm canh Mà sông như vẫn lạnh tanh , lững lờ ...!
Nguyễn Tiến Bình
CHÁU YÊU BÀ
Xưa bà cao cao Giờ sao bà thấp Bước đi lập cập Không nhanh như xưa !
Bà thích rau , dưa Không ngại nắng , mưa Chăm sáng , trưa , tối Lúc nào cũng vội Cố xong việc làm Cả đời bà ham Việc làm chăm chỉ Cháu muốn thủ thỉ Với bà suốt ngày Cháu muốn vòng tay Ôm bà thật chặt Cháu yêu bà nhất Bà ơi , bà ơi !...
|