Ông thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn Kiến thức không có, cãi ngang phè phè Ý kiến phản đối nhiều ghê Ông vẫn ngạo mạn u mê trong đầu(*) “Thăng Long Trục - Lợi” có mầu Vì vậy sâu mọt bám sâu mất rồi Bộ xây dựng cũng lạ đời Em ông Bộ trưởng coi trời bằng vung Bảo lưu ý kiến kẻ khùng Không nghe Quốc hội(**), lung tung cãi bừa Chả lẽ chân lý chịu thua??? Kẻ ngồi nhầm chỗ cãi bừa thế ư? Lãnh đạo phải hiểu thực hư Những kẻ như thế coi như bất tài Vì chúng không chịu nghe ai? Không nhận thức nổi đúng sai là gì Loại quan này cho nghỉ đi Luyến tiếc làm gì cho khổ nhân dân Những kẻ u mê ngu đần Cho làm lãnh đạo thì dân mất nhờ Nhân dân cả nước đang chờ Không biết “thứ trưởng” bao giờ nghỉ hưu? Nghỉ sớm Quy hoạch sẽ vui Bớt đi một kẻ thầy dùi ngu si.
Hà Nội ngày 27/8/2010
Hà Thành .......................................................................................................................................... (*) : Xem bài: “Quy hoạch Hà Nội: Ai đã “giác ngộ”, ai vẫn “U mê” và bài: “Quy hoạch hà Nội và trái Đào lộn hột” trên Tuanvietnam net ngày 27/8/2010. (**): ...tiếp thu ý kiến Quốc hội: trước khi trình bày với Quốc hội:”Quy hoạch Thủ đô: Trình Quốc hội để tham khảo” một thứ trưởng Bộ xây dựng nói. ... “Trình Quốc hội chỉ để tham khảo”! ý kiến Quốc hội mà chỉ để tham khảo thì ý kiến quốc dân để làm gì? Tiếp thu thế này, thảo nào ngập nước tắc đường, ô nhiễm tham nhũng đất đai tràn lan... Nghe phát biểu này, thoạt đầu chúng tôi chỉ nghĩ rằng đây là tai nạn(xảy miệng) nhưng khi theo dõi việc thực hiện thì thấy vị đó nói thế nào làm thế ấy.(trích trong bài:: “Quy hoạch hà Nội và trái Đào lộn hột” trên Tuanvietnam net ngày 27/8/2010.
|