Xin hỏi Cẩm Phả Quảng Ninh Tại sao Luật pháp lại kinh thế này? Người tố cáo bị bắt ngay Nhốt vào ngục tối mười ngày mới tha Thả ra “chiêu đãi” phở gà Bia lon cho uống nhưng mà ký đơn(1) Không được tố giác Công an Và Viện kiểm sát, bắt giam 10 ngày Ký Đơn sẽ cho về ngay Nhưng với điều kiện từ nay xin chừa Lãnh đạo Cẩm Phả là “Vua” Nếu còn tố giác lại cho vào tù ...Không hiểu dại hay là ngu? Người nắm luật pháp lại như thế này? Hỏi Tỉnh Quảng Ninh có hay? Sao để Luật pháp thế này hại Dân? Thực thi Pháp luật bất cần Chà đạp luật phápthì Dân chết rồi??? Cẩm Phả đâu phải xa xôi? Thị Xã Vùng Mỏ một thời rạng danh Bây giờ xuống cấp quá nhanh Đạo đức, Luật pháp trở thành trò chơi Công an ngang nhiên bắt người Đưa vào giam giữ nhốt chơi mươi ngày Chán rồi lại thả ra ngay Bồi dưỡng Bia, Phở những ngày khổ sai Dân lành cảnh báo những ai Quan tham đừng tố kẻo mai vào tù Gửi về Quảng Ninh chóp bu Việc này xử lý đền bù ra sao??? Hay là các bác“ đồng hao„ Nghiêm khắc kiểm điểm ghi vào Hồ sơ? Dân đen...Xin hỏi???... Xin chờ...??? Các bác đừng có thờ ơ việc này????? Hà Nội ngày 28/8/2010 Hà Thành
(1): Xem bài:Bắt đùa, khám đùa, giam thật trên: http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/510992/Bat-dua-kham-dua-giam-that.html (2)Đơn của ông Mỹ gửi báoTiền Phong nêu: sáng 7-7, ông đến trụ sở Đảng ủy - UBND phường Cẩm Sơn, nộp đơn do ông đứng tên, tố cáo một số sai phạm của một lãnh đạo UBND TX Cẩm Phả. Sau khi ông Mỹ nộp đơn, xuất hiện một số cán bộ công an TX Cẩm Phả. Họ mời ông ngồi uống nước, nói chuyện. Ông Mỹ đáp “Tôi đến nộp đơn, không đến để uống nước”, rồi ra về. Những cán bộ công an đi theo ông Mỹ. Tới sân, họ yêu cầu ông theo họ về trụ sở công an để làm việc. Ông Mỹ không đồng ý. Lập tức họ sấn vào, giữ tay, buộc ông đi theo họ. Ông Mỹ vùng vẫy. Họ bèn vật ông ngã sấp, bẻ quặt tay ra sau lưng, khóa còng số 8, ấn lên xe tắc xi, đưa ông Mỹ về trụ sở Công an TX Cẩm Phả. ...Ông Mỹ trả lời PVTP: “Họ cho ra khỏi buồng giam nóng như nung, đưa tôi lên phòng làm việc, bật quạt mát rượi. Rồi đi mua về một bát phở rất ngon, bảo tôi ăn, còn cho tôi uống hai lon bia. Sau đó pha một bình nước chanh, mời tôi uống”. Bắn một hơi thuốc lào, ông Mỹ kể tiếp: “Rồi họ bảo tôi viết giấy không kiện công an, không kiện viện kiểm sát, không thuê luật sư”. “Bác có viết không?”. “Lúc đó phê phê rồi, chỉ muốn được về, tôi viết theo ý họ”.
Website :trannhuong.com - trannhuong.net - trannhuong.vn - trannhuong.com.vn * Đã được đăng ký tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam. * Đã đăng kí tên miền quốc tế tại Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCNVN