Như đã thành quen, nay ta thường hay thấy Các vị nghỉ hưu hay xuất hiện gần đây Họ là những người có quyền cao, chức trọng Đã một thời nắm vận mệnh Quốc gia. Đề tài hôm nay là vấn đề… DÂN CHỦ Đất nước mạnh giầu là từ chỗ này đây Dân đã hằng mong mấy mươi năm chưa thấy Các vị luận bàn, dân mừng quá đi thôi! Nhưng cớ làm sao khi đang còn đương chức Trên tít tầng cao nắm vận mệnh Quốc gia Sao các vị không luận bàn ngày đó Nay đã hưu rồi, liệu còn có ích chi? Ai cũng biết khi đang còn đương chức Vì chức quyền cao nên bao kẻ xum xuê Tiền bạc thu về, các vị quên việc nước Nay mới đem bàn để dân chúng coi khinh. Nếu đã có tâm thì đã bàn khi đương chức Nếu chẳng ai nghe, vì tự trọng rút lui Như hiền tài xưa bao tấm gương còn đó Nay các quan nhà, thường là kẻ… nói theo! 30.8.2010 Nguyễn Hữu Quý
|