Cảm tác sau khi đọc bài: “Ma thuật của một đại tá công an”, của Nguyễn Trọng Thắng, trên trannhuong.com, ngày 07/9/2010.
Chào thua Đại tá công an Quả là “lớn mật, to gan” làm càn! Chỉ là “quan sở” làng nhàng Mà như “có số” cỡ hàng… top ten!? Hẳn là lắm vụ, nhiều phen Mang nhiều “thành tích” mới quen sự này? Cấp trên quản lý có hay Hay là “cùng hội, chung tay” kết đoàn? Nay lên “Phó cục” huy hoàng(*) Mới hay chỉ có đất này… than ôi! Hỏi rằng Nước Ý xa xôi Ma-fia có giám cùng ngồi… so găng? Nguy rồi đất nước Việt Nam! Ma-fia nay có “quân hàm” cấp cao!
(*) Nguyên văn: “… Đại tá Trần Văn Vệ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, nay là Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lí hành chính về trật tự an toàn xã hội - Bộ Công an”. 08.9.2010
Website :trannhuong.com - trannhuong.net - trannhuong.vn - trannhuong.com.vn * Đã được đăng ký tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam. * Đã đăng kí tên miền quốc tế tại Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCNVN