Web Google
left_Left
TRANG CHỦ
Về tác giả Trần Nhương
Thơ
Truyện
Tản văn
Văn học nước ngoài
Tin văn và...
Bầu bạn góp cổ phần
Tôi có ý kiến
Viết về Trần Nhương
Cùng vui
Khúc kha khúc khích
Thư giãn video clip
Tư liệu nhà văn
Trần Nhương giới thiệu
Poems
Tài liệu tham khảo
Gallery
Quản trị
108
10203355
Home
Truyện
TRUYỆN NGẮN HOÀNG NGỌC TRÚC
Hoàng Ngọc Trúc
 


DƯƠNG SAO ÂM VẬY
 
 Giỗ đầu anh rể, chị gái tôi nhờ mua giúp khoản VÀNG MÃ. Tới cửa hàng, người bán hàng hỏi:
- Khi còn sống, anh ấy làm nghề gì? Tôi nói: Tổng giám đốc. Thế là họ đưa một bì trong đó đã đóng sẵn đủ loại vàng mã cho chức tổng giám đốc.
 Đèo bì hàng về, tôi mở ra thấy có một toà nhà bốn tầng, một xe con, rồi ti-vi, tủ lạnh, com-lê, cà-vạt... đồ dùng cá nhân đầy đủ cả. Chị tôi cứ tấm tắc khen đẹp. Tiếp tục, tôi lôi trong bì ra một bộ máy vi-tính và đặc biệt là các loại VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ, kể cả BẰNG TIẾN SĨ KHOA HỌC. Chị tôi tròn xoe mắt:
 - Anh ấy sinh thời vất vả, có được học mấy đâu, có bằng đại học nhưng cũng là bằng tại chức khoá rút gọn, ngoài ra làm gì có bằng nào khác. Đốt những thứ này xuống, thiên hạ biết, người ta chẳng ... cười cho ấy à?!. Tôi bảo:
 - Chị nhầm! Con bạn em là thư ký của anh, nó khoe: Mấy năm gần đây anh đã nhờ mua bằng... hơi bị nhiều rồi đấy.
 Chị tôi xem ra vẫn còn lăn tăn. Tôi nói:
 - Ta cứ đốt gửi cả xuống cho anh, nếu chiếc nào trên trần anh chưa kịp mua, thì bây giờ ở dưới đó, anh khỏi lo mua. Gì chứ cái bằng TIẾN SĨ này chắc chắn sẽ giúp anh dễ thăng chức lắm! Dương sao âm vậy mà chị!
 
CHƯA ĐỦ ĐÔ
 
Bước vào bếp, tôi giật mình thấy vợ đang ngồi đếm tiền, toàn tiền đô-la Mỹ. Vợ tôi kể:
 - Sau hôm đám tang bố ông chủ tịch, xe rác em đi qua ngõ, người nhà ông chủ tịch khuân ra ba bao xác rắn căng phồng vứt lên xe. Hai bao nước đang ri rỉ chảy - em đoán chắc là thức ăn thừa. Bao còn lại thấy khô sạch, em mở ra, bên trong toàn phong bì đã bóc. Em quyết định mang bao giấy đó về để nhóm bếp dần. Bất ngờ hôm nay nhóm bếp, em vớ được một chiếc phong bì còn dán nguyên. Bóc ra xem, hốt hoảng thấy toàn tiền đô...
 - Bao nhiêu? Tôi vội hỏi.
 - Hai ngàn anh ạ!
 - Hai ngàn đô la Mỹ?!. Đứa nào mà viếng lớn thế nhỉ?
 Vợ tôi liếc vào chiếc phong bì, đọc dõng dạc: Lê Quốc Phiếu - Trưởng phòng hành chính kính viếng. 
 Tôi lặng người. Nghĩ mà thương cho cái nhà chú Phiếu trưởng phòng hành chính này, mới tháng trước đây thôi có dư luận được đề bạt làm phó tổng giám đốc, đến nay không hiểu sao, chức phó tổng chẳng thấy đâu, mà còn nghe tin sắp bị điều đi làm công tác khác. Hẳn là số đô-la ấy chưa đủ ĐÔ?!.
Hoàng Ngọc Trúc (Nam Định)
 

Thứ hai ngày  27/9/2010  
Quay lại trang trước
CÁC BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC :
Bụt nghe cổ tích
Chữ Nhẫn
Truyện ngắn Hoài Tố Hạnh
Tầu hỏa đồ chơi
Hai truyện ngắn Hoài Tố Hạnh
Nghị quyết cây khế
Chùm truyện ngắn của Hoài Tố Hạnh
Người đàn bà đến vào giờ ngọ
Những người bị lãng quên
Người không mang số
NGƯỜI ĐÃ ĐI QUA CHIẾN TRANH
CÁI VÒI
BIỂN CHIỀU
MỘT TỶ !
VÕNG MẮC VÀO BIỂN
right_right
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
CÂU NÓI BUỒN NHÁT TRONG TUÂ..
CÁ THÁNG TƯ
HUYỀN THOẠI TẮM TIÊN TÂY BẮC
ANH BA SÀM TÁI NGỘ
ĐÔI NÉT KỂ VỀ MÌNH
10TRUYỆN NGẮN CỰC NGẮN CỰ..
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: G..
PHỎNG VẤN NHÀ SỬ HỌC LÊ VĂN LA..
BẢN TIN CỦA TTX VIỆT NAM
NHÂN THỂ DỮ TÂM KINH (人体与心泾)
 
 
 
Footer
  Bản quyền thuộc về Trần Nhương
  Website :trannhuong.com - trannhuong.net -
                  trannhuong.vn - trannhuong.com.vn

  * Đã được đăng ký tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam. * Đã đăng kí tên miền quốc tế tại Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCNVN
  Mọi liên hệ xin gửi qua Email Trần Nhương: truongnhan_hnv@yahoo.com hoặc trannhuongcom@ymail.com
Thiết kế