Web
Google
left_Left
TRANG CHỦ
Về tác giả Trần Nhương
Thơ
Truyện
Tản văn
Văn học nước ngoài
Tin văn và...
Bầu bạn góp cổ phần
Tôi có ý kiến
Viết về Trần Nhương
Cùng vui
Khúc kha khúc khích
Thư giãn video clip
Tư liệu nhà văn
Trần Nhương giới thiệu
Poems
Tài liệu tham khảo
Gallery
Quản trị
--Liên kết Website--
Hữu Ước
Le thieu nhon
Phong Điệp
Hoi Nha van Viet Nam
Xuân Lộc
Duong Huong
Hoai Khanh
Xuân Đức
Van Chinh
Trần Tố Loan
Nguyễn Hữu Quý
Thai Ba Tan
Tran Thanh Giao
Nguyen Quang Lap
Van nghe Song Cuu Long
Nguyen Trong Tao
Nguyen Quang Than
Vo Que
hội nhà văn TP HCM
Quan su Viet Nam
Inrasara
Công ty truyền thông Hà Thể
Dương Đức Quảng
Van Cong Hung
Trần Chiểu QN
Khôi Vũ
Trần Đức Tiến
Hs Ba Tỉnh
Nguyen Thuy Quynh
Trần Huy Thuận
Tran Huu Dung
Trịnh Tuấn thư pháp
Trung tam van hoa HNV
Luc bat
Triệu Xuân
Nguyen Anh Nong
Nhật Tuấn
Nguyễn Xuân Diện
diễn đàn nhà đất
Nguyen Viet Chien
Phạm Duy Kha
Tô Ngọc Thạch
Bô xít Việt Nam
Phạm Viết Đào
Huu Dat
Pham Quang Trung
Ngô Minh
Nguyễn Chiến Thắng
Trương Duy Nhất
Tran Ky Trung
Đỗ Đức
Phạm Xuân Nguyên
Phạm Ngọc Tiến
Văn nghệ quân đội
Vũ Thành Chung
Nguyễn Vĩnh
thơ Bích Khê
Trần Vân Hạc
Le Thanh Chung
Nguyễn Tiến Lộc
Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung
Nguyễn Đức Sơn
Văn chương Việt
Trần Tố Loan
Vũ Thị Minh Nguyệt
Vũ Nho
Phạm Thanh Khương
Hoài Giang
Bô xít việtnam blog
Basam 1
Trần Ngọc Dương CP
Thơ lịch sử
Giáp Văn Dương
Trần Đăng Tuấn
Nguyễn Đình Toán
Báo Người cao tuổi
Thơ Trẻ
Nguyễn Thanh Cao
Phạm Ngọc Hiền
Nguyễn Xuân Diện mới
Đặng Văn Sinh
Hoàng Thị Vinh
N84.toi
nhà đất chính chủ
Hội Nhà văn hà Nội
Nguyễn Hải
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ VN
124
8113189
Home
Thơ
NGỌT ĐẮNG
Trần Nhương
Em dịu dàng mềm mại như nhung
Lại cứng nhắc gan lỳ như thép
Trời mênh mông vẫn còn bao lối hẹp
Người tươi cười che đậy lắm mưu mô
Tưởng vĩnh hăng bền vững Liên xô
Ngôi sao đỏ thành một thời hoài niệm
Voi to lớn lại ngại ngùng lũ kiến
Quan như thần hoá bè lũ maphia
Nơi thâm cung ngưỡng mộ nhường kia
Bao trung nịnh, bao dâm ô, tội ác
Đến đồng tiền cũng đi liền với bạc
Có ban ngày còn có cả ban đêm
Nước triều vơi rồi nước triều lên
Biển lớn thế vẫn chịu bờ trói buộc
Bao trải nghiệm cho ta nhìn thấy được
Å
thế ra ngọt đắng vẫn đi cùng
…
Thứ năm ngày 17/9/2009
Quay lại trang trước
CÁC BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC :
NHÂN DÂN CỦA TÔI ƠI
ÔNG BỚI RÁC LÀM THEO CỤ HỒ
BÀI THƠ 8 CÂU
Ơ HAY !
NGỒI BUỒN THÌ ĐỌC THƠ CHƠI
THƠ GỬI BA NGƯỜI ĐÀN BÀ
TRÙNG KHÁNH
VỊNH TẤM ẢNH OBAMA UỐNG BIA CÙNG NGƯỜI LAO ĐỘNG
NGẪU HỨNG NẠ DÒNG
CHÙM THƠ MÙA THU
ĐƯỜNG VỀ
NGẪU HỨNG TRÊN ĐƯỜNG VỀ QUÊ
HAI BÀI THƠ VIẾT Ở BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NĂM 1979
THƠ VIẾT NGÀY QUỐC GIỖ
THƠ VIẾT NGÀY QUỐC GIỖ
right_right
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
CÂU NÓI BUỒN NHÁT TRONG TUÂ..
HUYỀN THOẠI TẮM TIÊN TÂY BẮC
ANH BA SÀM TÁI NGỘ
CÁ THÁNG TƯ
ĐÔI NÉT KỂ VỀ MÌNH
10TRUYỆN NGẮN CỰC NGẮN CỰ..
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: G..
PHỎNG VẤN NHÀ SỬ HỌC LÊ VĂN LA..
BẢN TIN CỦA TTX VIỆT NAM
HOAN HÔ BÁO VĂN NGHỆ
Footer
Bản quyền thuộc về Trần Nhương
Website
:
trannhuong.com - trannhuong.net -
trannhuong.vn - trannhuong.com.vn
* Đã được đăng ký tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam. * Đã đăng kí tên miền quốc tế tại Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCNVN
Mọi liên hệ xin gửi qua Email Trần Nhương
:
truongnhan
_
hnv@yahoo.com
hoặc
trannhuongcom@ymail.com
Thiết kế