Thơ viết bên mộ Cụ Phùng Quán
Đầu gối Sơn Chân đạpThủy Thi nhân - Chiến sĩ Như Cụ, mấy người?
(Những kẻ ngạo nghễ cười Nay lặng câm như thóc!)
Ôi! "Ba phút sự thật"* Hiển hiện bao nỗi đời.
Cá câu trộm, sách viết chui... Đời quanh năm thiếu nợ!
Từ tận cùng đau khổ "Tuổi thơ dữ dội"*chào đời!
"Lời Mẹ dặn"*: Làm người Phải biết yêu chân thật!
Lánh chốn đông, đất chật Giờ thỏa "kiếp rong chơi"!
Chú cá nào mắc lưới? Rung rung râu, Cụ cười...
Ngày 9 Tháng Giêng năm Tân Mão _________________
*Những tác phẩm để đời của cố thi sĩ Phùng Quán
Bao giờ lại đến Ngày Thơ?
Trách người đã vội quên sao? Tôi về theo hẹn Người nào thấy đâu...
Văn Miếu rực rỡ sắc mầu Thơ xuân ai thả rợp bầu trời xuân
Khách Thơ sánh bước Văn nhân Mớ ba mớ bảy thoắt gần thoắt xa
Rộn ràng ngàn bướm muôn hoa Còn người đã hẹn, nay đà nơi đâu?
Về nơi trao mối tình đầu Đợi người Đợi bạc cả mầu thời gian...
Giờ này chắc Hội đã tan Sao người chưa đến? Ruột gan rối bời.
Lẽ nào người lại quên tôi? Người xinh đẹp thế Bao người ngẩn ngơ...
Một năm có mấy Ngày thơ? Bao giờ lại đến, Bao giờ? Người ơi...
Hội Thơ Rằm tháng Giêng Tân Mão
Kính tặng Nhà thơ Vũ Hiển và Các bạn thơ Thành phố Hoa Phượng Đỏ
Vẫn biết mùa này phượng chửa đơm hoa "Cháy khát khao một thời thiếu nữ"( *) Sông Hồng đỏ phù sa nhung nhớ Sóng trùng khơi , hối hả tìm về...
Mái đầu nào bạc đến nhường kia! Hay sóng vỗ tung bờ cát trắng? Và em nữa, đôi mắt buồn sâu lắng "Vua" của em "Ngự"chốn nao rồi?
Ly cụng ly Nụ cười cụng nụ cười Thân thương quá Sông đã hoà cùng Biển... Ly cà phê, trà Cung đình em "tiến" Hương ngạt ngào... Thèm vị ngọt bờ môi!
Mầm thơ nào đang bật lộc trong tôi! Phượng khoe sắc hồng- Hay nụ cười rạng rỡ? Đêm Đồ Sơn Sóng trở mình trăn trở... Mai xa rồi Đừng thổn thức tim ơi!
Đồ Sơn . Đêm 19/2/2011 (*) Ý một câu thơ trong "Thời hoa đỏ" của Thanh Tùng
|