Web Google
left_Left
TRANG CHỦ
Về tác giả Trần Nhương
Thơ
Truyện
Tản văn
Văn học nước ngoài
Tin văn và...
Bầu bạn góp cổ phần
Tôi có ý kiến
Viết về Trần Nhương
Cùng vui
Khúc kha khúc khích
Thư giãn video clip
Tư liệu nhà văn
Trần Nhương giới thiệu
Poems
Tài liệu tham khảo
Gallery
Quản trị
71
10205982
Home
Khúc kha khúc khích
TỪ CHỨC NHẸ NHÀNG…ĐỂ LÀM GƯƠNG SOI
Thư ký Thời Đại
 


Tổng Biên tập Báo Vietnamnet:
NGUYỄN ANH TUẤN 
Phó Tổng giám đốc Đài TH.Việt Nam:
NGUYỄN ĐĂNG TUẤN

Có hai ông Tuấn – “truyền thông”!(1)
Làm đơn từ chức mà không tiếc gì
Việt Nam cũng thật hiếm khi
Chẳng ai từ chức trong khi đang làm?
Nhất là khi đã là quan
Dù rằng sai phạm việc làm quá kinh
Nhiều ông tai tiếng giật mình
Thoái hoá biến chất dân khinh, coi thường
Có  Quan đầu tỉnh  ẩm ương
Cháu tuổi học đường ông gạ mua dâm
Bị lộ ông vẫn trân trân?
Không xin từ chức, muốn, cần làm thêm
Nhưng vì các bác cấp trên
Cảm thấy không ổn cho nên nghỉ rồi
Riêng hai ông Tuấn tuyệt vời:
Tâm, tầm, tài, đức sáng ngời thanh cao!
Xin nghỉ mà vẫn tự hào
Bởi được bạn đọc kính chào yêu thương
Rời chức tước không vấn vương
Về với cuộc sống đời thường vẫn vui
Ước gì…ở đất nước tôi
 Các quan mắc lỗi xin thôi nhẹ nhàng
Phục hai ông Tuấn hiên ngang:
Viết đơn từ chức nhẹ nhàng như không
Mặc dù hai ông “Chuyên & Hồng”(2)
Đều có kiến thức truyền thông vững vàng
“Tuổi cao” các ông  rẽ ngang
Nhường cho lớp trẻ để làm gương soi!.
03/03/2011
Thư ký Thời Đại
…………………………………………………
(1) Ông Nguyễn Đăng Tuấn Phó tổng Giám đốc thường trực Đì truyền hình Việt Nam và ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Vietnamnet.
(2) Cả  hai ông nói theo ngôn ngữ đánh giá cán bộ của ta cả hai ông đều “vừa Hồng vừa Chuyên”
 

Thứ năm ngày  3/3/2011  
Quay lại trang trước
CÁC BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC :
Khúc khích của Nguyên Hùng
Tình bằng…bỏ phiếu cho nhau…
Hóa ra ông Bí…
Chuyện lạ ở Bộ Giao thông vận tải
Quân ta đánh quân mình*!
“Uống nước nhớ nguồn”!?
“Ấy” và…không “Ấy”…
Ụ nổi và U chìm
Hoan hô anh Ninh*
Các anh ơi nỡ lòng nào?..
Chùm kkkk của Dân Việt
Chúc mừng bác Nhương Trần!
Lạ Văn Giang
GS. Phan Huy Lê: "Bổ sung ngay Trường Sa, Hoàng Sa vào sách giáo khoa"
Hai bài khúc khích của Dưa Lê
right_right
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
CÂU NÓI BUỒN NHÁT TRONG TUÂ..
CÁ THÁNG TƯ
HUYỀN THOẠI TẮM TIÊN TÂY BẮC
ANH BA SÀM TÁI NGỘ
ĐÔI NÉT KỂ VỀ MÌNH
10TRUYỆN NGẮN CỰC NGẮN CỰ..
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: G..
PHỎNG VẤN NHÀ SỬ HỌC LÊ VĂN LA..
BẢN TIN CỦA TTX VIỆT NAM
NHÂN THỂ DỮ TÂM KINH (人体与心泾)
 
 
 
Footer
  Bản quyền thuộc về Trần Nhương
  Website :trannhuong.com - trannhuong.net -
                  trannhuong.vn - trannhuong.com.vn

  * Đã được đăng ký tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam. * Đã đăng kí tên miền quốc tế tại Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCNVN
  Mọi liên hệ xin gửi qua Email Trần Nhương: truongnhan_hnv@yahoo.com hoặc trannhuongcom@ymail.com
Thiết kế