Web Google
left_Left
TRANG CHỦ
Về tác giả Trần Nhương
Thơ
Truyện
Tản văn
Văn học nước ngoài
Tin văn và...
Bầu bạn góp cổ phần
Tôi có ý kiến
Viết về Trần Nhương
Cùng vui
Khúc kha khúc khích
Thư giãn video clip
Tư liệu nhà văn
Trần Nhương giới thiệu
Poems
Tài liệu tham khảo
Gallery
Quản trị
140
10206384
Home
Khúc kha khúc khích
8-3 CHÚC CHỊ EM HÃY CẢNH GIÁC!
Nguyễn Nhật Tân
 


Khi xưa mồng tám tháng 3
Cuộc sống thiếu thốn đúng là lao đao
Gia đình thu nhập không cao
Chị em vất vả chị nào cũng lo
Bây giờ kinh tế ấm no
Chị em thấp thỏm lại lo mất chồng
Vì  Ca ve nay quá đông
Nếu không cảnh giác mất chồng như chơi
Có chị  hàng xóm khu tôi
Không chăm làm đẹp mất toi chồng rồi.
Chị ta khóc đứng khóc ngồi
Bây giờ hối hận  muộn rồi chị ơi
Thôi đành chấp nhận thiệt thòi
Bài học cảnh tỉnh cho người chủ quan.
05/03/2011

MỪNG HỘI THI NẤU ĂN CỦA CHỊ EM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT
XÂY DƯNG (TDC)(*) NHÂN NGÀY 8 - 3

Bài  bình cho  món XÔI CHIM do bạn Mai Hoàng Giang  trình diễn
Hoàng Giang trình diễn Xôi Chim
Xin mời quý khách hãy tìm đến xơi
Xôi bốc lên đĩa xong rồi
Quấn quýt Xôi đã được ngồi dưới  CHIM
Chim ơi! chẳng phải đi tìm
Vì Xôi nếp cái “ lim dim” đang chờ
Gặp nhau chắc sẽ nên Thơ
Tình duyên đợi mãi bây giờ gặp nhau
Chim ơi đừng có đi đâu
Chim khôn hãy đậu lên đầu đĩa Xôi
Thế là tình yêu đến rồi!
Tháng 3 mồng 8 cuộc đời đẹp sao
Hội thi lòng  vẫn ước ao
Xôi đã làm Tổ, chui vào Chim ơi!.
04/03/2011
Nguyễn Nhật Tân
………………………………………………………………………………
(*) Công ty Cổ phần Phát triển kỹ thuật xây dựng(TDC) tổ chức cho chị em thi tài nấu món ăn nhân dịp mồng 8 tháng 3 với điều kiện mỗi một món ăn đem trình diễn phải có thêm lời bình bằng Thơ cho xôm trò.Biết tôi khi còn đương chức tại cơ quan cũng hay thơ phú trong những cuộc liên hoan(mặc dù đã về hưu 5 năm rồi nhưng vẫn được anh chị em trong  Cơ quan rất quý mến!) nên  chị Nguyễn Thị Hồng Hà – Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty có lời mời tôi lên dự góp vui vì các món nấu xong phải có lời bình cho thêm phần vui vẻ. Rất đáng tiếc vì mắc bận tôi không lên dự được,chị Hà nói với tôi nếu anh không đến dự được em  xin đặt hàng anh viết cho Lời bình(bằng Thơ) về món: “Xôi Chim – Con chim cuốc được đặt trên đĩa Xôi” rồi chuyển qua Email lên Công ty cho chúng em nhé. Để đáp lại lòng mến mộ của chị em nhân ngày 8/3 tôi đã viết lời bình cho món “ Xôi Chim” do chị: KS. Mai Hoàng Giang trình diễn  và chuyển về  Hội thi của  Công ty. bài bình về món XÔI -  CHIM (xin tiết lộ KS. Mai Hoàng Giang hiện tại đang Singler).Kết quả Bài Bình được đánh giá là hay nhất và món Xôi Chim cũng là món ngon nhất Hội thi.

Thứ bảy ngày  5/3/2011  
Quay lại trang trước
CÁC BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC :
Khúc khích của Nguyên Hùng
Tình bằng…bỏ phiếu cho nhau…
Hóa ra ông Bí…
Chuyện lạ ở Bộ Giao thông vận tải
Quân ta đánh quân mình*!
“Uống nước nhớ nguồn”!?
“Ấy” và…không “Ấy”…
Ụ nổi và U chìm
Hoan hô anh Ninh*
Các anh ơi nỡ lòng nào?..
Chùm kkkk của Dân Việt
Chúc mừng bác Nhương Trần!
Lạ Văn Giang
GS. Phan Huy Lê: "Bổ sung ngay Trường Sa, Hoàng Sa vào sách giáo khoa"
Hai bài khúc khích của Dưa Lê
right_right
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
CÂU NÓI BUỒN NHÁT TRONG TUÂ..
CÁ THÁNG TƯ
HUYỀN THOẠI TẮM TIÊN TÂY BẮC
ANH BA SÀM TÁI NGỘ
ĐÔI NÉT KỂ VỀ MÌNH
10TRUYỆN NGẮN CỰC NGẮN CỰ..
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: G..
PHỎNG VẤN NHÀ SỬ HỌC LÊ VĂN LA..
BẢN TIN CỦA TTX VIỆT NAM
NHÂN THỂ DỮ TÂM KINH (人体与心泾)
 
 
 
Footer
  Bản quyền thuộc về Trần Nhương
  Website :trannhuong.com - trannhuong.net -
                  trannhuong.vn - trannhuong.com.vn

  * Đã được đăng ký tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam. * Đã đăng kí tên miền quốc tế tại Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCNVN
  Mọi liên hệ xin gửi qua Email Trần Nhương: truongnhan_hnv@yahoo.com hoặc trannhuongcom@ymail.com
Thiết kế