Web Google
left_Left
TRANG CHỦ
Về tác giả Trần Nhương
Thơ
Truyện
Tản văn
Văn học nước ngoài
Tin văn và...
Bầu bạn góp cổ phần
Tôi có ý kiến
Viết về Trần Nhương
Cùng vui
Khúc kha khúc khích
Thư giãn video clip
Tư liệu nhà văn
Trần Nhương giới thiệu
Poems
Tài liệu tham khảo
Gallery
Quản trị
125
10206480
Home
Khúc kha khúc khích
HÙNG HỒN LÊN CHỨ
Thư ký Thời Đại
 


Trung Quốc tập trận(ở) Trường Sa?
Như vậy Trung quốc đúng là liều ghê
Bạn của “bốn tốt” liền kề
Sao lại tập trận đáng chê thế này?
Yêu cầu Trung Quốc dẹp ngay
Những việc liều lĩnh kiểu này không hay?
Quốc tế nhìn thấy việc này
Đánh giá Trung Quốc chẳng hay tí nào
Đề nghị phát ngôn ngoại giao
Rứt khoát, mạnh mẽ giọng cao hùng hồn
Nếu bà Phương Nga ôn tồn
Chắc chắn kẻ cướp vô hồn lấn sâu
Cứ phải mạnh dạn phủ đầu
Đuổi ngay hết lũ giặc Tàu cút đi
Nể nang “bốn tốt” làm gì
Mình mà nhượng bộ nó thì lấn sâu
Cảnh giác luôn nhớ lấy câu:
“Khi được đằng đầu nó lấn đằng chân”
Rồi nó sẽ gậm nhấm dần
Để nó chiếm Đảo thì Dân nguy rồi
Ta phải ngăn chặn kịp thời
Đuổi lũ ăn cướp khỏi nơi Đảo mình
Cả dân tộc sẽ đồng tình
Quyết tâm giữ đảo của mình vẹn nguyên.
03/03/2011
Thư ký Thời Đại
…………………………………………………………...............................................................................
VietnamNet:
Ngày 2/3/2011, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra tuyên bố phản đối việc gần đây Trung Quốc diễn tập quân sự tại khu vực quần đảo Trường Sa.
Trước đó, ngày 25/2/2011, Tân Hoa Xã (Trung Quốc) đưa tin ngày 24/2/2011, biên đội tàu hộ vệ số 8 hải quân Trung Quốc đã tiến hành diễn tập chống cướp biển ở khu vực quần đảo Trường Sa.
Ngày 2/3/2011, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam phản đối hoạt động này của phía Trung quốc.
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ việc Trung Quốc diễn tập quân sự ở khu vực quần đảo Trường Sa đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, hoàn toàn trái với Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được ký giữa ASEAN và Trung Quốc năm 2002…
 

Chủ nhật ngày  6/3/2011  
Quay lại trang trước
CÁC BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC :
Khúc khích của Nguyên Hùng
Tình bằng…bỏ phiếu cho nhau…
Hóa ra ông Bí…
Chuyện lạ ở Bộ Giao thông vận tải
Quân ta đánh quân mình*!
“Uống nước nhớ nguồn”!?
“Ấy” và…không “Ấy”…
Ụ nổi và U chìm
Hoan hô anh Ninh*
Các anh ơi nỡ lòng nào?..
Chùm kkkk của Dân Việt
Chúc mừng bác Nhương Trần!
Lạ Văn Giang
GS. Phan Huy Lê: "Bổ sung ngay Trường Sa, Hoàng Sa vào sách giáo khoa"
Hai bài khúc khích của Dưa Lê
right_right
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
CÂU NÓI BUỒN NHÁT TRONG TUÂ..
CÁ THÁNG TƯ
HUYỀN THOẠI TẮM TIÊN TÂY BẮC
ANH BA SÀM TÁI NGỘ
ĐÔI NÉT KỂ VỀ MÌNH
10TRUYỆN NGẮN CỰC NGẮN CỰ..
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: G..
PHỎNG VẤN NHÀ SỬ HỌC LÊ VĂN LA..
BẢN TIN CỦA TTX VIỆT NAM
NHÂN THỂ DỮ TÂM KINH (人体与心泾)
 
 
 
Footer
  Bản quyền thuộc về Trần Nhương
  Website :trannhuong.com - trannhuong.net -
                  trannhuong.vn - trannhuong.com.vn

  * Đã được đăng ký tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam. * Đã đăng kí tên miền quốc tế tại Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCNVN
  Mọi liên hệ xin gửi qua Email Trần Nhương: truongnhan_hnv@yahoo.com hoặc trannhuongcom@ymail.com
Thiết kế