(Nhân đọc “Vài dòng tâm tình của kẻ ngoại đạo” của bác Xuân Lộc. Tôi có mấy dòng thơ vui “tát nước theo mưa”, cũng của kẻ ngoại đạo, để vui) Chúng tôi dân ngoại đạo, Nghe các bác luận bàn, Chuyện văn chương ngang ngửa, Cũng thấy lòng nóng ran! Bác Quang Trung làm khó, Cho bác Hảo thật rồi! Có những chuyện đâu dễ, Tí tí là phanh phui! “Cửa sau và cửa trước”, Cũng như chuyện “chạy” chức Hoặc tham nhũng tràn lan… Ai dám lên vạch mặt, Chỉ rõ người và tên? Kiểu nước mình nó thế, Như nhọt bọc bùng nhùng… “Rút kinh nghiệm, khắc phục…” “Cố gắng và nói chung…” Chúng ta ai chả rõ Cùng trong một cái chăn, Biết nó đang lắm rận Nhưng cũng chỉ cằn nhằn!.. Tôi là dân ngoại đạo, Có đôi lời góp vui, Có điều gì không phải, Xin rộng lượng với tôi! 27/2/2011
|