Ngày thi quan chức mặt mày tươi
Đưa tiễn thân sơ đến lắm người !
Mong đỗ ông Nghè - vênh mặt chuột
Ước đe hàng tổng - vểnh tai rơi!!
Văn bài chệch tủ - qua sao được
Quan chức thiếu phao - trượt chắc rồi
Chốn cũ quay về người lánh mặt
Chỉ còn đàn cún vẩy ve đuôi!!!
Bù nhìn
Thể đường luật nhị thủ
Cũng cờ cũng biển cũng lo phôn
Thực chất trong toàn rạ với rơm!
Gió giật dây rung cờ lắc đại
Sấm vang sỏi đập mõ kêu dồn
Lừa đàn chim dại không còn vía
Doạ lũ chuột ngu sợ hết hồn
Quần mảnh áo manh tan lại dựng
Nắng mưa kiên định trụ càn khôn...