Kim Ngân thế là dở rồi Uy tín mến mộ bốc hơi còn gì? Lỡ rồi nên xin lỗi đi Đừng để Báo chí, Ti vi nói nhiều Càng tranh luận càng quan liêu Đừng tưởng mình hiểu biết nhiều hơn ai? Chữ Tâm hơn cả chữ Tài Chẳng may sự cố không ai chê cười Còn kiểu trịch thượng khinh người(1) Sẽ bị thiên hạ họ cười “thối thây” Mong Kim Ngân tiếp thu ngay Thành thật xin lỗi thì hay hơn nhiều Để người hâm mộ tin yêu Người xây tổ ấm biết điều: đúng, sai Trông chờ vào thì tương lai Người xây tổ ấm không ai giám lừa.
21/03/2011 Thư ký Thời Đại …………………………………………………………………………………………………….. (1) Mời xem trích đoạn trong bài “Nhà báo Kim Ngân nói gì về cú lừa cô Lượm? trên báo Phụ nữ & Đời sống ngày 15/03/2011: Khán giả của tôi đủ mọi lứa tuổi, có nhiều người sống hơn nửa cuộc đời rồi, họ cũng không mảy may nghi ngờ, họ đã khóc, thương cảm thực lòng. Khi kết thúc giao lưu, tôi gần như phải “đuổi” khán giả ra khỏi trường quay, vì ngay sau đó , tôi còn 1 cuộc khác .Khán giả xúm lại, chia sẻ, cho Lượm rất nhiều tiền, và cô ấy chỉ khóc …Trong vụ này, cô ấy đã lừa được cả tôi và khán giả trực tiếp đến trường quay , nhìn tận mặt cô ấy . Đó là “ tài “ của cô ấy.
(Người hâm mộ thấy chưa?: Cách nói của Kim ngân rất trịch thượng “phải “đuổi” khán giả ra khỏi trường quay”than ôi! vì người ta chỉ có thể đuổi gà, đuổi xúc vật hoặc kẻ thù… thật đáng buồn thay cho Kim Ngân một Biên tập viên đã từng du học nước ngoài lại đang được đông đảo khán giả mến mộ mà phát ngôn như vậy ư? như thế là sao nhỉ?phải chăng Kim Ngân đã ngộ nhận mình là bà chúa của người xây tổ ấm?Tôi thực sự thất vọng vì trước đây tôi rất cảm tình với chương trình của Kim Ngân.
|