Web Google
left_Left
TRANG CHỦ
Về tác giả Trần Nhương
Thơ
Truyện
Tản văn
Văn học nước ngoài
Tin văn và...
Bầu bạn góp cổ phần
Tôi có ý kiến
Viết về Trần Nhương
Cùng vui
Khúc kha khúc khích
Thư giãn video clip
Tư liệu nhà văn
Trần Nhương giới thiệu
Poems
Tài liệu tham khảo
Gallery
Quản trị
142
10210493
Home
Khúc kha khúc khích
TỔNG THỐNG NGHÈO ĐI
Dưa Lê
 


Tổng thống Mỹ đang nghèo đi
19/04/2011 11:14:36
 - Hãng tin AP ngày 19/4 đưa tin thu nhập của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong năm 2010 chỉ đạt tổng 1,728 triệu USD, giảm mạnh so với mức 5,5 triệu USD năm 2009. Con số trên được đưa ra trong lần kê khai thuế của gia đình ông Obama. Sau khi được “miễn trừ gia cảnh”, tổng thu nhập phải đóng thuế của gia đình Tổng thống Mỹ là 1,34 triệu USD. Như vậy, gia đình ông Obama phải đóng 453.770 USD tiền thuế, khoảng 1/4 tổng thu nhập.(Bee.net.vn)
       
Lời bình của Dưa Lê: 

Nước Mỹ làm ăn thật kỳ                                                                                                                     
Thu nhập Tổng thống “nghèo”đi... ối giời!
Túi bị rỗng ngót nửa rồi 
Thế thì “Cố đấm ăn xôi” làm gì?!
Làm Tổng thống thu tụt đi
Vợ con nheo nhóc lấy gì mà nhai?
Nghe như câu truyện khôi hài
(Dưng mà...”có thể” chẳng sai đâu mà)!
Thế thì nên cử “chuyên...ra”
Sang mà học Việt Nam choa làm giầu!
Làm giầu có khó chi đâu
“Ký tên, đóng dấu” hàng đầu...thu ngân!
Chịu khó “học tập” dần dần
Hai chữ “móc ngoặc” phải cần...nhập tâm!
“Dự án” bôi trơn...phần trăm                                                                                                              
“Thu mua” đất ruộng, đất công giá...bèo...
Đợi khi giá lên vèo vèo
Đô la đầy túi, vàng đeo đầy người!
Còn “chiêu” móc túi tuyệt vời
Buôn quan, bán chức ngồi xơi ngon lành
Quỹ công tiền có hơi...tanh                                                                                                                
“Gà què ăn quẩn” cũng thành cơ ngơi!...

Các Quan ở nước Mỹ ơi
Cứ sang mà “học”...Quan tui đây nè!..
   19-4-2011 
   DL

Thứ 4 ngày  20/4/2011  
Quay lại trang trước
CÁC BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC :
Khúc khích của Nguyên Hùng
Tình bằng…bỏ phiếu cho nhau…
Hóa ra ông Bí…
Chuyện lạ ở Bộ Giao thông vận tải
Quân ta đánh quân mình*!
“Uống nước nhớ nguồn”!?
“Ấy” và…không “Ấy”…
Ụ nổi và U chìm
Hoan hô anh Ninh*
Các anh ơi nỡ lòng nào?..
Chùm kkkk của Dân Việt
Chúc mừng bác Nhương Trần!
Lạ Văn Giang
GS. Phan Huy Lê: "Bổ sung ngay Trường Sa, Hoàng Sa vào sách giáo khoa"
Hai bài khúc khích của Dưa Lê
right_right
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
CÂU NÓI BUỒN NHÁT TRONG TUÂ..
CÁ THÁNG TƯ
HUYỀN THOẠI TẮM TIÊN TÂY BẮC
ANH BA SÀM TÁI NGỘ
ĐÔI NÉT KỂ VỀ MÌNH
10TRUYỆN NGẮN CỰC NGẮN CỰ..
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: G..
PHỎNG VẤN NHÀ SỬ HỌC LÊ VĂN LA..
BẢN TIN CỦA TTX VIỆT NAM
NHÂN THỂ DỮ TÂM KINH (人体与心泾)
 
 
 
Footer
  Bản quyền thuộc về Trần Nhương
  Website :trannhuong.com - trannhuong.net -
                  trannhuong.vn - trannhuong.com.vn

  * Đã được đăng ký tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam. * Đã đăng kí tên miền quốc tế tại Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCNVN
  Mọi liên hệ xin gửi qua Email Trần Nhương: truongnhan_hnv@yahoo.com hoặc trannhuongcom@ymail.com
Thiết kế