Nhân đọc bài “NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA!” của Bác Bút Tre mới (trên trannhuong.com)
Gia ngõ là gặp “giáo sư” Các loại “sí rởm” đông như bọ ròi Tìm được sĩ thật hiếm hoi Vì học nghiêm túc mất thời gian lâu Có cung ắt sẽ có cầu Trò thích bằng Rởm, thày đâu chối từ Nhiều tiền thày bán vô tư Tiêu chuẩn đề bạt coi như hoàn thành Cấp trên “không chấp”học nhanh Mua được Tiến sĩ là thành Giáo sư Quy hoạch cán bộ vô tư Miễn là trong túi nhiều đô sẵn sàng Nhiều tiền dốt nát vẫn sang Có “Bằng Tiến sĩ” nguỵ trang đàng hoàng Nay thêm chức vụ trình làng Tha hồ vơ vét lại càng vênh vang Từ thằng dốt thành kẻ sang Bốc phét bịp bợm cả làng phải nghe Tiến sĩ thật thường bị chê Làm ăn nghiêm chỉnh tiền về làm sao? Cho dù trình độ có cao Ít tiền không chức, kẻ nào nó nghe Nguyên khí bây giờ sợ ghê Mua bằng bán chức, tìm về gặp nhau Việt Nam có Ngô bảo Châu May là tìm đến trời Âu học hành Cho nên anh mới thành danh Nếu không anh cũng chỉ thành thường dân Mặc dù anh rất chuyên cần Nhưng tại cơ chế “không mần” được đâu Bây giờ chẳng cần học lâu Tiến sĩ sáu tháng đua nhau kiếm Bằng(1) Có bằng luân chuyển tằng tằng Điều động một phát là thăng thiên đình Nguyên khí như thế quá kinh Chắc là chỉ có nước mình - VIệt Nam.???
08/5/2011
Thư ký Thời Đại …………………………………………….. (xem bài: LẠ LÙNG: "TIẾN SĨ 6 THÁNG" LÊN LÀM... THỨ TRƯỞNG (blog Mai Thanh Hải) “Mua hớ” bằng Tiến sĩ ?! Nhân xem bài: “600 USD mua bằng tiến sĩ Mỹ” trên:http://nguyentrongtao.org Ông Ân, ông Ngọc “hớ rồi” Mua bằng Tiến sĩ giá trên trời vẫn mua Không biết tiếng Anh khổ chưa? Hay là dốt “mạng” nên chưa biết tìm Mua chui chắc phải lặng i Không giám nhờ vả người tìm giúp đâu Mười bảy ngàn đô hơi đau Nhưng cần Bằng gấp mua mau, xuất tiền Có bằng nộp cho cấp trên Kịp đợt quy hoạch điều lên cung đình Có lúc cũng phải hy sinh Đổi lại cho mình được chức vụ cao Thế là vẫn thấy tự hào Của mất rồi sẽ vơ vào cũng nhanh Rồi đây ta sẽ tung hoành Xe công bạc tỷ lượn quanh hội hè Thỉnh thoảng vợ con về quê Biển xanh ta lại đưa về cho oai Bằng Tiến sĩ đúng là tài Nhờ mày tao mới được sài chức to Bây giờ tao chẳng phải lo Có bằng có chức ấm no cả nhà Mua hớ thế mà lại hay Đúng dịp quy hoạch các thày duyệt ngay.
08/05/2011 Thư ký Thời Đại Chân dung hai tay chơi bằng Rởm: Giám đốc Sở VH-DL-TT Phú Thọ và Phó bí thư tỉnh ủy Yên Bái Nguyễn Văn Ngọc đều sở hữu “món hàng thời thượng: Bằng Tiến sĩ Mỹ” giá 17.000 USD; sau khi có bằng TS ông Ngọc đã được điều về TW và cũng được “nâng cấp” ngay thành Thứ trưởng. Ngoài ra còn có ông Võ Kim Cự sau khi có “bằng TS học 6 tháng” năm 2010 đã được bổ nhiệm chức Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh (theo các báo đã đưa tin hiện đã có khoảng trên dưới mười ông cấp lãnh đạo từ địa phương tới TW đã có loại Bằng TS kiểu này…”
|