Thằng Bờm có cái mặt to Phú ông bảo nó đầu tư quan trường Bờm rằng Bờm chẳng có tiền Phú ông bảo sẽ ưu tiên sẵn sàng Bờm rằng: chửa có văn bằng Phú ông: mấy cái lăng nhăng, mua liền! Bờm muốn quan to, lắm tiền… Phú ông bảo sẽ mua liền chức to. Bờm rằng: làm quan mệt phờ… Phú ông: Thư ký… sắm cho vài thằng! Bờm bảo thích mấy cô nàng… Phú ông: vô khối! Chớ có như Hà Giang mà phiền! Bờm hỏi: nhiệm vụ ưu tiên? Phú ông: Việc có lắm tiền thì cứ OK! Bờm cười: bí quyết nhà nghề! Phú ông phưỡn bụng, hề hề… trúng to.
THẰNG CUỘI 8X
Thằng Cuội bán gốc đa rồi Trâu bò bỏ rét chết toi cả đàn, Cuội đã bán hết ruộng vườn Chạy đua vào chốn quan trường bán mua… Hỏi: nông, Lâm nghiệp, có ưa? - Cuội rằng: rừng, biển xác xơ hết rồi… Làm quan “sự nghiệp trồng người”? - Cuội không ăn bẩn ở nơi học hành! Quan ý tế cũng ngon ăn? - Ăn vào người bệnh bất nhân quá chừng! Quan công-tòa, Cuội có ưng? - Cuội sợ quả báo dân oan nhãn tiền! Công thương, Tài chính, Ngân hàng? - Cả ba ngành ấy thiên đường bội thu… Sao Cuội vẫn cứ chần chừ? - Muốn làm Tổ chức ăn to hơn nhiều: “Xem xét”, “cất nhắc”, “chuyển điều”… Càng lắm “phi vụ” càng nhiều đô-la… “Quan Tổ chức”- mua cho ta! “Thị trường quan chức” mới là ăn to! 25/5/2011
|