<<< Sân vận động, nơi một số học sinh lúc bị “nhập đồng” nói có hài cốt liệt sĩ.
Blog Phamvietdao.net: Trường hợp học sinh nhập đồng ở Quảng Bình trong bài Ly kì học sinh đi học bị liệt sĩ nhập hồn đăng trên Giadinh.net không phải là chuyện hy hữu; Ngày 26/5 vừa qua, tôi và gia đình đã về Nam Đàn, Nghệ An, làm thủ tục đón linh hồn chú em tôi là Liệt sĩ Phạm Hữu Tạo, hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên-Hà Giang; Chú em tôi đã được phép Chỉ huy cõi âm cho phép về nhà 2 ngày để gặp mẹ và người thân... Khi đưa linh hồn chú về nhà thăm gia đình, tôi đã quay được trên 20 phú clip ... Có nhiều chuyện kỳ lạ, đáng tin, tôi có hỏi chú nhiều chuyện trong đó có hỏi về trận đánh 12/7/1984, đánh Cao điểm 772 mà chú em tôi hy sinh; vì đây là chuyện tâm linh và lại là chuyện riêng của gia đình nên tôi không có ý định công bố rộng rãi; song những hình ảnh quay được này, cùng với băng ghi âm hiện tôi đang lưu giữ; clip và băng ghi lại những hình ảnh chú em tôi đã giao tiếp với người thân trong gia đình và mọi người đều thừa nhận đúng là linh hồn của chú... Qua 2 ngày chú trở về, tôi đã chứng kiến người phía bên kia ăn, ngủ, sinh hoạt như thế nào...Tóm lại không khác gì chúng ta cả...Tôi giữ làm tư liệu và sẵn sàng cung cấp cho các nhà khoa học những tư liệu này... Được biết tại Nam Đàn có 2 cơ sở có khả năng gọi hồn các liệt sĩ lên, nhập vào người thân trong gia đình để đưa tìm đến nơi liệt sĩ đã an nghỉ. Trong gia đình tôi, cô em dâu đã bằng cách này mà tìm được hài cốt của ông chú hy sinh từ những năm 60 tại miền Nam. Ông chú đã nhập vào và đưa tìm hài cốt nằm dưới giường một ngôi nhà của một người dân ở Đắk lắk... Tôi đã đến một trong 2 trung tâm này ở Nam Đàn và tận mắt chứng kiến 4 năm trường hợp hồn đã nhập vào người thân trong gia đình... Tại trung tâm này, hàng ngày có khoảng 100 gia đình đến nhờ tìm và bình quân mỗi ngày có 5-6 trường hợp hồn nhập về...Có gia đình phải đợi hơn 10 ngày hồn mới về: Có gia đình hồn lên và không chịu nói và tiếp chuyện với thân nhân ngay... Tóm lại tôi đã tận mắt chứng kiến thấy thật sự có tồn tại linh hồn người chết và thế giới cõi âm qua hình ảnh chú em tôi...

Ly kì học sinh đi học bị liệt sĩ nhập hồn
GiadinhNet - Không đến lớp thì thôi, hễ khi đến lớp một số em học sinh lại “nhập đồng”, tự xưng mình là “bộ đội” và muốn về quê… Câu chuyện ly kỳ này xảy ra tại Trường THPT Minh Hóa, huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình. “Liệt sĩ” nhờ đưa về quê? Khoảng 2 tháng trở lại đây, tại Trường THPT Minh Hóa (huyện Minh Hóa) xôn xao chuyện 3 em học sinh bị “nhập đồng”. Những lúc “lên đồng”, các em này thường tự xưng mình là “bộ đội” và trách móc rằng mình thường bị quấy rầy, bị giẫm đạp lên... thi thể. Có những lần, trong lúc “lên đồng”, một trong số 3 học sinh trên còn nói rằng mình và “đồng đội” được chôn ngay trong sân vận động của nhà trường. [Image] Sân vận động, nơi một số học sinh lúc bị “nhập đồng” nói có hài cốt liệt sĩ. Ảnh: VQ Em Đ.T.H.D, học sinh lớp 12 Trường THPT Minh Hóa, trong thời gian 2 tháng trở lại đây mỗi khi đến trường thường hay ngất xỉu hoặc có biểu hiện nói lảm nhảm. Có lần D xưng mình là liệt sĩ, tên Trần Văn Vam, quê ở xã Quảng Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Qua D liệt sĩ Vam cho biết mình rất muốn được trở về quê hương. Sau khi biết thông tin, ngày 23/5, gia đình liệt sỹ Vam đã vào Quảng Bình, tìm đến Trường THPT Minh Hóa. Theo vị trí của em D chỉ, người nhà liệt sĩ Vam đào sâu khoảng 60cm thì phát hiện lớp đất màu đen, khác biệt so với xung quanh. Tuy nhiên, không tìm thấy xương cốt, không có bất cứ di vật nào có thể chứng minh đó là ngôi mộ liệt sĩ Vam. Trong khi đó, theo giấy báo tử thì liệt sĩ Vam hy sinh tại chiến trường phía Nam chứ không phải tại khu vực này. Trường hợp thứ 2 là em Đ.T.Y bị liệt sĩ Cao Văn Hưng quê ở Thái Bình “nhập”. Liệt sĩ Hưng cũng nhờ em Y đưa mình về quê. Sau 3 lần bị “nhập” như vậy, gia đình em Y tra cứu trên mạng và được biết tên tuổi liệt sĩ Hưng là có thật. Gia đình em Y đã liên lạc với gia đình liệt sĩ Hưng, sau đó gia đình liệt sĩ Hưng đã vào trường để xác minh thông tin. Thực hư câu chuyện Qua tìm hiểu của chúng tôi, trong mấy năm trở lại đây đã có nhiều trường hợp học sinh của trường này xảy ra tình trạng ngất xỉu bất thường, chủ yếu là những học sinh có thể trạng yếu. Chỉ trong thời gian khoảng 2 tháng trở lại đây mới có hiện tượng ngất xong thì xưng là bộ đội và đòi về quê. Ba trong số 4 em học sinh lớp 12 có hiện tượng này đã được đề xuất xét đặc cách trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Riêng em Đ.T.K.C mang số báo danh 010029 tại điểm thi Trường THPT Minh Hóa cũng có hiện tượng “nhập đồng” nhưng vẫn phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp. Ở buổi thi môn Sinh, C đã bị ngất sau khi vào làm bài thi khoảng 20 phút và phải bỏ dở những môn còn lại. Theo một số người dân sinh sống lâu năm xung quanh trường cho biết: Khu vực Trường THPT Minh Hóa trước đây là bệnh viện huyện (giai đoạn 1967-1969), không thể có chuyện chôn cất liệt sĩ ở đó. Tuy thời đó bệnh viện có cho chôn cất những bệnh nhân không may tử vong, nhưng địa điểm chôn là phía sau bệnh viện, nằm trên sườn đồi. Do vậy, thậm chí cả xương cốt người thường cũng không có, nói gì tới liệt sĩ. Theo người dân, khu vực sân vận động của Trường THPT Minh Hóa không phải là đất thổ cư, được san ủi, đào đắp mà có nên không thể có ngôi mộ nào ở đó. Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Đinh Cảnh Toàn, Trưởng phòng LĐ,TB&XH huyện Minh Hóa cho biết: Ngay sau khi có thông tin, UBND huyện Minh Hóa đã động viên các em ổn định tư tưởng để thi cử, còn về phía huyện, hiện tại chưa có cơ sở để xác minh khu vực này có hài cốt liệt sĩ hay không. “Nếu có di vật chứng minh là hài cốt liệt sĩ, khi được cất bốc lên thì UBND huyện Minh Hóa sẽ tiến hành làm đúng các thủ tục theo quy định của Nhà nước”, ông Toàn cho biết. Vĩnh Quý ---------------------------- 
Một vài hình ảnh tại Trung tâm tìm mộ liệt sĩ ở Nam Đàn:
Liệt sĩ Nguyễn Phú Xuân đang nhập hồn vào một đứa cháu gái...
Blog Phamvietdao.net đến bên liệt sĩ Nguyễn Phú Xuân để động viên an ủi và nghe tâm nguyện; Liệt sĩ Nguyễn Phú Xuân là 1 trong 5 liệt sị nhập hồn về sáng 26/5/2011
|