(Chúc Mừng “trannhuong.com” nhân 6 triệu lượt khách vào thăm)
Sáu triêu lượt đôi mắt Nghĩa là mười hai triệu con mắt Từ khắp bốn phương trời Với trăm, nghìn phương đất Đã vào thăm “Trần com” Một Website con con Hút hồn bao kẻ sĩ Hút hồn bao chiến sĩ Với tâm hồn giản dị Với tấm lòng nghĩa nhân Với chân chất, nhân văn Với hào hoa phong nhã Với sắc nhọn phẩm bình Với ánh mắt đa tình Với nụ cười khúc khích… Và cái túi…rỗng không Vẫn ngày đêm một lòng Miệt mài bên trang viết Vẫn nâng niu con “Oét” Gạn đục và khơi trong Gửi gắm muôn tấm lòng Đến năm châu bốn biển… Chúc “Trần.com” thẳng tiến!... Trên đường còn chông gai Niềm vui quên tuổi tác Đầu xanh bên đầu bạc Chia vui cùng “trannhuong.com”! . Lúc TN.c đạt 6000400 lượt truy cập 15h10-29.6.2011 DL
Em xin chúc mừng!
H Thuận Tức cảnh bức họa: “chân thành cảm ơn…”, của bác Trần, H T có mấy câu chúc mừng bác:
Bút thì dài, Chân thì ngắn, Bụng thì phưỡn, Mặt rõ tươi, Sáu triệu người, Bác đang sướng, Trông “tinh tướng”, Xin chúc mừng! 29/6/2011
BẦU BẠN GÓP CỔ PHẦN
Trần Ngọc Sơn
Chẳng bao giờ vơi cạn
Bầu bạn góp cổ phần
Tin tức luôn cập nhật
Trang web của bác Trần.
Cổ đông đủ mọi giới
Nào luật sư, giáo sư
Doanh nhân rồi nhà báo
Nông dân cùng nhà thơ…
Cổ phần là bài viết
Là bức tranh, bài thơ…
Là những gì tâm huyết
Gửi đi và mong chờ...
Chủ tịch -Tổng giám đốc
Của công ty TRAN…COM
Miệt mài cùng laptop
Chẳng phụ lòng bà con.
Nỗi buồn được chia sẻ
Niềm vui thì nhân lên Tình người là trên hết Kể chi đâu lạ, quen.
Dẫu rằng lương không có
Và phí đang nhiều lên
Bác chủ nhân đâu ngại
Nên quản gì ngày đêm.
Hơn sáu triệu lượt khách
Ghé công ty tham quan
Coi như là lợi tức
Cổ đông càng hân hoan.
Chủ nhân “xưa nay hiếm”
Tay phím vẫn vững vàng
“Click ” nhanh, “post” khỏe
Web đều đều lên trang.
Mọi người vào thăm web
Thầm cảm ơn chủ nhân
Và nhiều vị sốt sắng
Muốn góp ngay cổ phần.
Mai ngày có đại hội
Cổ đông nhiều quá thôi!
Phải mượn sân vận động
Chắc mới đủ chỗ ngồi!
|