“Tậu voi chung với đức ông Vừa phải đánh cồng, vừa phải hót phân”*! Lời răn tưởng đã ngàn năm, Vẫn đang nhan nhản nơi gần, chốn xa!... Liên doanh cùng với người ta, Hóa ra làm tớ cũng là không xong, Thiệt đơn thiệt kép trăm đường, Tỉnh ra, đã mắc vào vòng kim - cô! Hợp tác có phải “thời cơ”, “Cùng thắng”, hay họa đang chờ nay mai? Nghe lời ngon ngọt bùi tai, Gái tơ sa lưới mấy tay bợm già! Bao nhiêu đại sự quốc gia, “Mấy tay bợm già” đố biết là ai? “Đức ông” nào gạ chung “voi”, “Anh em hàng xóm” hay người xa xôi? Ai tường tỏ xin trả lời, Bút Tre đa tạ, nhận người: “Đại ca”!
(*) Tục ngữ ViệtNam
|