Xem VTV1 sáng nay (7/7/2011) thấy hàng loạt cây SƯA trên đường phố Hà Nội phải bọc những cái hộp sắt to đùng để chống “SƯA TẶC”! Người dân phê phán cách làm phản cảm này!
Hà Nội lắm quan tư duy “Đột nhiên”, “đột phá”, tức thì làm ngay! (Vì đâu cơ sự thế này?) Dư luận phản đối thì … đây sửa liền! (Làm thì cũng đã có tiền, (Phá thì lại cũng ưu tiên chi nhiều!) Tư duy “làm” – “phá” rõ “siêu”, Bao việc làm liều, nổi tiếng Thủ đô? Chuyện mặc giáp sắt cho SƯA Cũng là phong cách tư duy một lò: SƯA TẶC mày chặt, mày cưa, Cây tao bọc thép không chừa chỗ nao, Đố mày cưa, chặt làm sao (?), Thành tích, sáng kiến, rõ tao trên tài! Thủ đô thanh lịch… than ôi, Thăng Long văn hiến, ngàn đời thanh cao, Môi trường, văn hóa… thế nào, Hà nội thành phố Ngôi sao hòa bình… Cóc cần! Ông nghĩ một mình, Thấy muốn là cứ “ra quân” kịp thời! Địa linh nhân kiệt than ôi, Nói ra lắm chuyện hổ người, thẹn ta!
07/7/2011
|