Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chuyện Formosa xây miếu thờ trái phép: Không biết hay là bất khả biết?

Nguyễn Duy Xuân
Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014 9:45 PM


Vụ việc Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa (gọi tắt là Formosa Hà Tĩnh) cố tình xây dựng miếu thờ trái phép tại Khu kinh tế Vũng Áng đang gây bức xúc cho dư luận bởi sự coi thường luật pháp nước sở tại của công ty này.

Ngược dòng thời gian, ngày 4/6/2014, Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh có văn bản 1406004/CV-FHS gửi Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh xin cấp phép xây miếu thờ trong dự án Formosa.

Đầu tháng 7-2014, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có thông báo số 510-TB/TB về việc không đồng ý với đề xuất xây miếu thờ trong dự án của Formosa dù trước đó UBND tỉnh đã có văn bản cho phép.

Những tưởng vụ việc sẽ dừng lại, ai dè từ đó đến nay, Formosa vẫn “âm thầm” xây miếu. Họ muốn đặt chính quyền địa phương trước một việc đã rồi.

Nhưng điều đáng nói ở đây là trách nhiệm quản lí của các cấp các ngành ở Hà Tĩnh.

Dư luận lấy làm khó hiểu khi phóng viên hỏi đến các vị có trách nhiệm ở Sở Xây dựng và UBND huyện Kỳ Anh đều nhận được câu trả lời như là đáp án chuẩn bị sẵn: chưa thấy, chưa biết, chưa hay, chưa nắm và “để hỏi lại xem”… Có lẽ không còn gì để nói về cái sự quan liêu của các vị trong lĩnh vực mình phụ trách.

Nhưng có phải các vị quan liêu thật không? Đặt ra câu hỏi này bởi trước khi có chỉ đạo của Tỉnh ủy thì UBND tỉnh đã có văn bản số 2784/UBND-GT ngày 1/7/2014 cho phép Formosa xây miếu trên cơ sở tham mưu của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

Liệu cái “giật mình” của các vị khi đọc được thông tin trên báo về việc Formosa cố tình xây miếu thờ trái phép là do không biết hay bất khả biết?

Lâu nay vẫn có dư luận đồn đoán rằng, các khu kinh tế do nước ngoài đầu tư như một lãnh địa bất khả xâm phạm, không ai được phép “dòm ngó” nghĩa là “bất khả biết”? Nếu đúng như vậy thì hậu quả của nó thật khôn lường.

Còn nếu các vị không biết vì tắc trách, vì quan liêu hay là vì một cái gì khác thì hậu quả cũng không kém gì cái sự “bất khả biết” nói trên.

Tôi rất tâm đắc với ý kiến của tác giả bài báo “Cái miếu thờ và vấn đề chủ quyền” đăng trên Một Thế giới rằng Công ty Formosa đã coi thường luật pháp của nước sở tại, trắng trợn cắm mốc chủ quyền văn hóa trên lãnh thổ nước ta.

Trước một sự việc nghiêm trọng như thế nhưng xem ra cách giải quyết của chính quyền địa phương lại tỏ ra lúng túng. Không thể lập luận theo kiểu đây là chuyện có “tính chất nhạy cảm tâm linh” nên phải xin ý kiến của Bộ VH-TT-DL. Phải chăng người ta muốn đá quả bóng trách nhiệm sang người khác?

Cái sảy nảy cái ung! Mong chính quyền địa phương và các ngành chức năng ở Hà Tĩnh xử lí vụ này thật kiên quyết, buộc Forrmosa phải dỡ bỏ ngay lập tức và không điều kiện việc xây dựng miếu thờ trái phép để tránh tạo ra một tiền lệ xấu, gây họa cho con cháu về sau.

25-10-2014

Nguyễn Duy Xuân


Nguồn tham khảo:

- http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20141025/giat-minh-voi-mieu-tho-cua-formosa/662887.html

- http://www.thanhnien.com.vn/pages/20141024/formosa-xay-mieu-tho-trai-phep-tai-vung-ang-day-la-chuyen-chu-quyen.aspx

- http://motthegioi.vn/chuyen-hang-ngay/cai-mieu-tho-va-van-de-chu-quyen-114505.html