Trang chủ » Tin văn và...

Thư ngỏ gửi các vị lãnh đạo thành phố Hà Nội

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 30 tháng 8 năm 2014 3:51 PM

Kính thưa các quý vị lãnh đạo thành phố Hà Nội !


Tôi được biết Hà Nội đã quyết định bắn pháo hoa 30 điểm nhân ngày kỉ niệm 60 năm giải phóng (10-10-2014). Đó là một việc tốt cho nhân dân hưởng thụ văn hóa nhân ngày lễ trọng đại.

Nhưng Hà Nội và cả nước nhiều nơi nhân dân còn khổ cực, tôi thấy nên tiết kiệm việc bắn pháo hoa để lấy tiền xây dựng một số cây cầu cho nhân dân đi lại.

Tôi đề nghị thế này:

1-      1- Nếu hoãn bắn pháo hoa 30 điểm thì tốt.

2-      2- Nếu vì ngày lễ trọng nên bắn pháo hoa thì tôi đề nghị chỉ bắn một số điểm thuốc ngoại thành vì nơi đo nhân dân ít điều kiện thụ hưởng văn hóa nghệ thuật.

Tiền tiết kiệm được dùng làm 2 cây cầu thuộc xã Đại Mạch, huyện Đông Anh và xã Nghiêm Xuân, huyện Thường Tín đều thuộc thành phố vì hòa bình của chúng ta.


Thực ra bắn pháo hoa tung tóe xanh đỏ một lúc cũng như các công trình cho 1000 năm Thăng Long chẳng mấy cái để lại tử tế mà tốn kém bao nhiêu tỷ đồng.


Tôi mong các vị lãnh đạo Hà Nội tiếp nhận ý kiến của công dân để xem xét thấu đáo. Tôi xin gửi kèm tin và ảnh do báo Dantri và Infonet đã đưa.

Xin gửi tới quý vị lời chào trân trọng !
Trần Nhương
Công dân, đang công tác tại báo Người Cao tuổi, 12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

 

Dantri
Chuyện thật tưởng như đùa nhưng lại đang là thực tế xảy ra tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh – Hà Nội. Việc làm "xiếc" sang sông như thế này đã tồn tại được khoảng hơn một năm nay. Chiếc cáp được người dân chế bắc ngang sông, chạy bằng động cơ của xe máy cũ. Để giữ cho những chiếc dây cáp được chắc chắn, người dân buộc vào các thân cây hai bên bờ sông. Muốn sang bờ, họ phải ngồi vào một chiếc giỏ gỗ rộng chừng 0.5m. Phía trên có 2 bánh xe để dễ dàng di chuyển trên dây cáp.



Dân qua sông tại xã Đại Mạch Đông Anh


Theo Infonet
Để trẻ em được tới trường, người lớn được đi làm, mỗi ngày hàng trăm người dân làng Ngọc Liễu, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, phải oằn lưng “đu dây” qua sông Nhuệ.



Dân qua sông tại xã Nghiêm Xuyên, Thường Tín