Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Sếp Lý Sự

Đinh Trung Vuong
Thứ bẩy ngày 1 tháng 11 năm 2014 10:41 AM


Hắn đến thăm sếp cũ đã về hưu.Sếp xúc động lắm,vì từ ngày hạ cánh an toàn có thằng lính cũ nào đến thăm hỏi gì đâu.
Sếp tiếp hắn ở ngoài vườn của khu biệt thự.Hắn cứ trầm trồ về vẻ đẹp kiến trúc của ngôi nhà.Hắn hết lời ca ngợi các loại cây cối,hoa cảnh của khu vườn.Sếp bảo :
- Cậu cứ khen phò mã tốt áo.Cái đáng giá của khu biệt thự là nghệ thuật sắp đặt và từng cây cảnh một, phải hiểu cặn kẽ giá trị của nó.Nói cậu biết chứ cây bạch trà kia giá ngót tỷ bạc.còn cây xanh này thì giá cả chục tỷ đấy ...
Hắn trầm trồ,à,ồ mãi rồi nói :
- Nhưng đây là nhà công nghe đâu sếp sắp phải trả lại cho nhà nước ?
- Trả là trả thế nào.Lúc tớ mới được phân về đây chỉ có cái xác nhà với cây cối lộn xộn.Biết bao tâm huyết,công lao,trí lực của tớ và của bạn bè các nơi mới có khu biệt thự đẹp đẽ thế này chứ.Giờ nói trả là trả sao ?
- Vâng em hiểu công lao của sếp là rất lớn với khu biệt thự này.Nhưng ta ở đâu thì ta phải vun đắp,điểm tô cho ngôi nhà mình ở đấy là lẽ tự nhiên thôi.Còn nhà công vụ thì khi sếp hết tiêu chuẩn,phải trả lại cho nhà nước là đúng thôi.
- Thì ra cậu đến là để đặt vấn đề thu nhà của tớ chứ không phải là thăm tớ à ?
- Đâu có,em chỉ nhân chuyện thu hồi nhà công của các thủ trưởng đã về hưu đang rộ lên trên các phương tiện thông tin đại chúng mấy ngày nay mà lạm bàn với sếp thôi.
Khi tiễn hắn ra cổng,sếp đọc câu thơ chế :
- Ta đương chức nhà chỉ là nhà ở
Ta về hưu nhà đã hóa tâm hồn !